Mặc kệ người nghèo!

ANTĐ - Dạo này có nhiều lãnh đạo biết hy sinh quyền lợi của địa phương mình cho địa phương bạn, bác nhỉ.

- Người dân nghèo còn biết thương nhau nữa là cán bộ. Lại mới có chuyện gì hay ho hả bác?

- Chẳng là, có một vị lãnh đạo huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc đã từ chối nhận 100 suất quà từ thiện dành cho người nghèo nơi đây. Ống ấy bảo còn nhiều địa phương nghèo cần cứu trợ hơn.

- Đúng là “Người trong một nước phải thương nhau cùng”, huyện của ông này chắc khá giả lắm?

- Không, đây là địa bàn thuộc hàng nghèo nhất tỉnh.

- Nghèo mà biết thương nhau càng đáng quý. Thế lí do ông này từ chối sự hảo tâm là gì vậy?

- Vị cán bộ này bảo sắp đại hội rồi, ông ấy ngại kiện cáo lắm.

- Thì ra là vậy. Chỉ để bảo vệ cái ghế đang ngồi, ông ta sẵn sàng hy sinh quyền lợi của người nghèo. Loại người này sao lại có trong bộ máy Nhà nước nhỉ?

- Thôi, xin bác đừng nóng. Loại người ngại ký này cơ quan nào chẳng có.

- Vấn đề không nằm ở mấy suất quà, nó thể hiện sự vô trách nhiệm của một số cán bộ. Thế ông này không biết chữ để ký à?

- Đâu có, ông này chữ nghĩa, bằng cấp đầy mình đấy.

- Thật đáng buồn.