ANTĐ - Không biết bao nhiêu cuộc đời từng lầm lỡ, sau khi mãn hạn cải tạo, được tự do đã khao khát vươn lên. Những cuộc đời ấy đã tìm đến với nhau tạo thành những xóm nhỏ, cùng xây dựng lại cuộc sống. Cu Đê, nơi trú ngụ của mấy chục con người là một xóm như thế. Không ai ngờ, mảnh đất trước đây không có bóng người, nay lại vang lên tiếng học bài ê a của con trẻ..
ANTĐ - Dù có giả dối, có hình thức đến bao nhiêu chị em tôi vẫn cần có một mái ấm gia đình ấy. Tôi không chịu nổi cảm giác chị em tôi là những đứa trẻ bơ vơ khi bố mẹ ly hôn nhau.
ANTĐ -...Ai sẽ đưa em đi giải quyết? Thủ tục như thế nào? Em biết lấy tiền đâu để trả người ta? Hay là em chết quách đi cho xong, bởi em vô cùng bế tắc. Liệu bố mẹ em có tha thứ cho em không?
ANTĐ - Trời Hà Nội chuyển tối. Ánh đèn đường ở góc ngã 3 hai con phố Tôn Đức Thắng - Đoàn Thị Điểm đã bật sáng. Tại đây có một quán trà đá nhỏ, nơi mưu sinh của một đôi vợ chồng khuyết tật. Chuyện tình của họ là một chuỗi những ngày buồn tủi đằng đẵng nhưng đẹp vô cùng khi cả hai đã cùng vượt qua những mặc cảm, thiếu hụt của phận người, đợi chờ đến ngày hạnh phúc được sống bên nhau. Và cũng tại góc phố này, gần chục năm qua, hai vợ chồng họ cũng đã xe duyên, chắp mối cho rất nhiều những mối tình câm cùng cảnh ngộ…
ANTĐ - Tôi và chị cùng làm dâu một nhà nhưng sinh ra trong hoàn cảnh khác biệt nhau. Chị xuất thân trong gia đình bề thế, giàu có, còn tôi sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, con nhà nông dân. Chồng chị có học thức, chín chắn, nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao. Chồng tôi ít học, công việc tự do. Tôi quý mến chị vì chị là người thông minh và dễ gần. Điều đáng nói là mẹ chồng tôi vốn thích tiền tài, địa vị nên rất quý và có phần nào đó nể sợ chị nhưng với tôi thì ngược lại.
ANTĐ - Sau nhiều năm chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm “H”, bác sĩ Trần Quốc Tuấn (ảnh) đã chiêm nghiệm được khá nhiều điều thú vị về tâm lý mà qua đó sẽ biến đổi thân thể bệnh nhân, giúp người có “H” chiến thắng bệnh tật, kéo dài cuộc sống như một người bình thường.
ANTĐ - Đối với những thanh niên từng vi phạm pháp luật, cái giá mà họ phải trả là bài học đau đớn về thiện và ác. Nhiều người đã không giấu được những giọt nước mắt khi chia sẻ về cảm giác dằn vặt và nỗ lực vượt qua mặc cảm tù tội trên con đường hướng thiện của mình, trở thành một nẻo sáng hoàn lương cần được nhân rộng.
ANTĐ - "Từ ngày bị bất lực trong chuyện chăn gối, anh ấy tâm lý mặc cảm rồi nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ vợ. Không hiểu ra ngoài có ai xúi giục gì mà ngày nào anh ấy cũng lảm nhảm cảnh báo tôi chuyện trai gái nhăng nhít, rồi tôi đi đâu cũng đòi đi theo, hoặc chỉ đi 15 - 20 phút đã gói về.
Cháu Trần Thị Ái Trân, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau mới 3 tuổi nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở nên nhăn nheo như bà già 60 tuổi.
ANTĐ - Để trở về nguyên vẹn như thời con gái và tránh những căng thẳng báo trước trong tình yêu hoặc hôn nhân sắp tới, nhiều chị em Hà thành không ngại bỏ ra vài triệu để tái tạo màng trinh giả.
ANTĐ - Rất nhiều người biết chuyện của tôi đều nói tôi cần suy nghĩ kỹ lưỡng và phương án tốt nhất là bỏ chồng. Lá đơn ly dị sẽ giúp tôi sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, không phải gầy gò và mặt lúc nào cũng hốc hác vì suy nghĩ như thế này.
ANTĐ - Sau thời gian khá dài điều trị tại bệnh viện Thu Cúc ở Hà Nội, Nguyễn Thị Giang (SN 1991) trú tại xóm 8, xã Nghi Diên, Nghi Lộc Nghệ An bị bà chủ cho người xăm hình 3 con quái vật lên mặt và ngực đã xuất viện trở về nhà.
ANTĐ - Thời gian gần đây, người dân khắp nơi đang xôn xao về căn bệnh kỳ lạ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Để làm rõ thực hư, chúng tôi đã tìm về xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương để tận mắt chứng kiến căn bệnh kỳ lạ như lời người dân đồn đại.
ANTĐ - Tưởng mối tình đầu kết thúc có hậu, ai ngờ thiệp hồng gửi đi cũng là ngày Lan buộc lên đầu vành tang chồng sắp cưới. Chới với trong đau đớn, Lan đã tự đánh mất mình, để rồi lạc lối.
ANTĐ - Hiền đàn đúm, giao du với những người bạn cùng lứa tuổi ở làng bên, lang thang với đám trai làng xã khác, đến khi cô giật mình thì đã trở thành gái “đú”, gái bao, qua đêm với không biết bao người.
ANTĐ - Nghe vợ gọi "ông xã ơi vào phòng khám cùng em, một mình em sợ", người đàn ông 34 tuổi đặt vội hành lý xuống ghế chờ chạy vào trong. Nắm bàn tay Phượng, anh nhìn sâu vào gương mặt nhăn nheo của vợ rồi bảo: "Có anh đây, em cứ yên tâm".
ANTĐ - Cùng với hàng trăm đoàn viên thanh niên là các cán bộ, nhân viên Ngân hàng Quân đội (MB), gần 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được tham gia chơi trò chơi có thưởng, xem múa lân và phá cỗ đón Tết Trung Thu trong chương trình “Vầng trăng tuổi thơ”.
ANTĐ - Con số 120 hồ sơ trẻ bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục (BPSD) gửi đến Bệnh viện Đại học Y để được tái tạo lại dù chưa phải là con số thực tế, song theo bác sĩ hàng đầu và duy nhất trên thế giới về tái tạo BPSD - Roberto De Castro thì đây là con số đáng ngạc nhiên. Ông không nghĩ rằng, ở Việt Nam, số lượng các cháu bé bị tổn thương BPSD lại nhiều đến thế, vì trên thế giới, khiếm khuyết BPSD rất hiếm gặp với tỉ lệ 25 triệu người mới có một người.
ANTĐ - Nỗi niềm “cậu nhỏ” khiêm tốn luôn dằn vặt anh mỗi khi hai vợ chồng quan hệ. Vợ anh cũng cảm thấy nghi ngờ vì “chỗ ấy” của chồng nhỏ thật và thường nghĩ “không biết người khác có như anh không?”.