M.U 1-2 Sevilla: Bóng đen bao phủ Old Trafford, Quỷ đỏ bị loại tủi hổ

ANTD.VN - Được thi đấu trên sân nhà Old Trafford trong trận lượt về ở vòng 1/8 Champions League với Sevilla rạng sáng nay (14-3), nhưng M.U đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược và thua hổ thẹn 1-2, qua đó chính thức dừng bước ở đấu trường này.

Hòa 0-0 ở trận lượt đi trên sân khách, M.U buộc phải thắng Sevilla ở trận lượt về để giành vé vào tứ kết UEFA Champions League 2017/18. Tuy nhiên, cách nhập cuộc nhợt nhạt và thiếu quyết tâm của các ngôi sao đội chủ nhà đã khiến họ đem đến rất nhiều thất vọng. Những Sanchez, Lukaku, Rashford hay Lingard đã không mang lại chất lượng tấn công tương xứng so với tên tuổi của họ.

Sanchez là một nỗi thất vọng lớn của M.U

Bên kia chiến tuyến, dù thiếu Navas, nhưng HLV Montella đã tung ra đội hình giàu sức tấn công, với ý đồ tìm kiếm bàn thắng trên sân khách rất rõ ràng. Thay vì phòng ngự tập trung chờ đợi cơ hội, Sevilla sẵn sàng đôi công với M.U ngay từ đầu. Cách đá đơn giản và hiệu quả của Sevilla khiến khung thành M.U luôn được đặt trong tình trạng báo động.

Trong cả hiệp 1, M.U cho thấy sự bế tắc, nhất là ở tuyến giữa khi Sanchez và Fellaini cho thấy sự tồi tệ đáng kinh ngạc. Mức lương 350.000 bảng/tuần mà Sanchez được nhận thực sự là một sự phi lý nếu nhìn vào những gì mà anh đã và đang cống hiến cho Quỷ đỏ kể từ khi dứt áo Arsenal ra đi.

Trong khi đó, Rashford và Lukaku cũng không khá hơn, dù cả hai đều nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Hiệp một chứng kiến số pha hãm thành hoàn toàn nghiêng về phía Sevilla (10-6), nhưng De Gea vẫn đứng vững.

Quỷ đỏ đã dừng bước một cách xứng đáng

Mọi thứ không thay đổi nhiều trong hiệp 2 với đội bóng của HLV Mourinho. Ngay cả khi ông quyết định tung Pogba vào thay Fellaini nhằm mang lại sự khác biệt cho hàng tiền vệ. Trớ trêu là sự khác biệt lại được HLV Montella tạo ra khi tung Ben Yedder vào thay Luis Muriel đá tiền đạo vào phút 72.

Chỉ 87 giây sau khi vào sân, Yedder đã tặng quà cho Sevilla. Từ đường chọc khe của Pablo Sarabia, Yedder tự tin đột phá vào giữa cặp trung vệ Smalling - Bailly trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục De Gea.

Nhận bàn thua trước, M.U buộc phải ghi 2 bàn thắng và không thủng lưới để đi tiếp. HLV Mourinho chơi tất tay khi tung Mata và Martial vào sân hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng bàn thắng chưa thấy đâu, De Gea một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng.

Sevilla chơi xuất sắc để giành vé vào tứ kết Champions League

Phút 78, De Gea cũng mắc lỗi chết người khi đấm trượt khiến bóng rơi qua vạch vôi từ pha dứt điểm của Yedder. Tình huống không thực sự rõ ràng nhưng sau khi quay chậm, công nghệ goal-line đã cho thấy bóng nằm phía trong khung thành. 2-0 cho Sevilla và nó chẳng khác nào dấu chấm hết với đội chủ nhà. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra ở hơn 10 phút còn lại. Ngay cả khi Lukaku rút ngắn tỉ số xuống 1-2 phút 84, thì M.U vẫn cho thấy họ không đủ tầm để đi sâu hơn. 

Bóng đen đã bao phủ lên sân Old Trafford sau thất bại này, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi Sevilla là đội mặc trang phục màu đen. Với việc bị loại khỏi Champions League từ vòng 16 đội, M.U lúc này chỉ còn duy nhất một mục tiêu là FA Cup, một đấu trường mà tính danh giá của họ hoàn toàn không ăn thua so với núi tiền khổng lồ xây dựng đội hình mà những ông chủ Man Utd đã bỏ ra.