Lybia: Giao tranh tại Benghazi khiến 36 người chết

ANTĐ - Ít nhất 36 người đã bị giết chết và rất nhiều người bị thương trong cuộc giao tranh bùng phát vào ngày thứ 6 (16/5) vừa qua tại thành phố Benghazi, phía Đông Libya.

Vào thứ bảy (17/5) một cán bộ thuộc Bộ Y tế trao đổi trong cuộc họp báo rằng theo thính toán của 6 bệnh viện có ít nhất 36 người chết và 139 người bị thương. Theo người dân ở thành phố cho biết, tình hình ổn định hơn kể từ thứ 7 (17/5), không có cuộc đọ súng nào xảy ra nữa.

36 người chết trong cuộc giao tranh tại Benghazi, Lybia


Theo các phương tiện truyền thông đưa tin lực lượng quân đội đã rút khỏi hiện trường, dẫn đầu bởi quân đội Libya và các lực lượng trong cuộc tấn công đẫm máu ngày 16/5 vừa qua, chống lại lực lượng quân đội hồi giáo cực đoan trong và xung quanh khu vực thành phố Benghazi, Lybia. Tuy nhiên, chính phủ đã không thừa nhận hành động này. Kênh truyền hình CNN tại Libya đưa tin tay súng Khalifa Haftar đã lật đổ nhà độc tài Moammar Gahafi và phát động cuộc tấn công tại thành phố Benghazi.

Trong khi đó, phát ngôn viên của lược lượng quân đội Haftar đã có tuyên bố trên truyền hình kêu gọi người dân tại 3 thành phố xung quanh Benghazi sơ tán, hết sức lưu tâm về các cuộc chiến mới có thể xảy ra. Nội dung lời kêu gọi mà phát ngôn viên đưa ra: “Kêu gọi khẩn cấp những người đang cư trú tại Quwarsha, Sidi Faraj và Hawari sơ tán để đảm bảo sống sót và an toàn”. Tuy nhiên ông không nói rõ là sơ tán ngay lập tức hay không.

Theo trung tâm thông tấn của Libya LANA cho biết trong bản tuyên bố được đưa ra bởi văn phòng các lãnh đạo quân sự cấp cao về lệnh cấm bạo động tại Benghazi vẫn còn là bản thông cáo xa rời thực tế. Bản tuyên bố cảnh báo rằng bất cứ máy bay quân sự nào bay trên bầu trời Benghazi đều bị kiểm soát bởi các đơn vị quân đội, lược lượng an ninh và các lực lượng cách mạng.

Tuyên bố được thông cáo với tất cả người dân vào thứ 6 (16/5) rằng máy bay bao gồm cả máy bay trực thăng tham gia vào cuộc tấn công của Haftar đã đánh vào một số cơ sở quân sự. Thủ tướng Libya cho biết, ít nhất một máy bay phản lực đã được sử dụng trong cuộc chiến này mà không có sự đồng ý của chính phủ.

Cuối ngày thứ 6 (16/5) LANA trích dẫn nguồn tin từ Benghazi rằng, có ít nhất một nhóm thánh chiến của Ansar al-sharia đã bị giết vào thứ 6, khi mà một máy bay tấn công vào cơ sở của nhóm này trong thành phố.

Các sân bay quốc tế bao gồm Tunisair, Royal Jordanian và EgyptAir hủy các chuyến bay tới Benghazi vào ngày thứ bảy (17/5), sau khi chính quyền công bố đóng cửa sân bay một ngày trước đó. Giám đốc sân bay quốc tế Benina, ông Ibrahim al-Farkash trao đổi với truyền hình Libya rằng, chính phủ đã quyết định đóng cửa sân bay vào lúc 20 giờ, ngày 16-5, như là một biện pháp phòng ngừa. Ông cũng cho biết thêm việc đóng cửa sân bay là để đảm bảo an toàn cho hành khách và sân bay. 

Mỹ đã chỉ ra một tổ chức khủng bố và buộc tội nó về các vụ tấn công bao gồm cả các vụ trong năm 2012 đã giết chết 4 người Mỹ bao gồm: đại sứ Mỹ tại Libya, Christopher Stevens – tại văn phòng ngoại giao của Mỹ tại Benghazi.

Lực lượng an ninh tại Libya đã cố gắng hết sức để giải quyết các cuộc tranh chấp quân sự, tuy nhiên chính phủ lại phụ thuộc vào một lực lượng quân đội khác, chi trả quá nhiều tiền để tăng cường an ninh.

Tuy nhiên, các lực lượng chính trị cũng phụ thuộc vào quân đội, đặt đất nước trước tình trạng xuất hiện nhiều lực lượng được trang bị vũ trang, với sự cạnh tranh về các chương trình nghị sự và lòng trung thành.