ANTĐ - Để tránh bị lái xe nghi ngờ và sẵn sàng chở đi đêm, Huệ và đồng bọn đã vào vai hai đôi lứa yêu nhau rồi điều “con mồi” đến địa điểm ấn định trước để thực hiện ý đồ cướp.
ANTĐ - Sau khi bị bạn hát đập chai bia vào đầu, Nguyễn Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về nhà trọ lấy dao rồi cùng đồng bọn tìm đánh trả thù. Hậu quả của cuộc hỗn chiến khiến một người tử vong và hai người khác bị thương nặng.
ANTĐ - Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thuộc vùng đồng chiêm trũng nghèo. Với tinh thần tương thân tương ái, vào trung tuần tháng 9-2012, bệnh viện mắt Việt-Nhật (Hà Nội) đã tổ chức đoàn cán bộ y tế đến khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân thuộc diện chính sách nghèo, người cao tuổi gặp khó khăn.
ANTĐ - Phạm Hồng Thanh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, không có gương chiếu hậu khi bị tổ công tác của Đội CSGT số 4 ra hiệu dừng xe, đối tượng này vẫn cố tình ngồi trên xe, không xuống, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.
ANTĐ - Hạnh phúc thật giản dị, nhưng hạnh phúc cũng khó với tới biết bao. Bởi thế, có người được vun đầy theo năm tháng, lại có người cả cuộc đời tìm kiếm mãi không ra. Thôn Hạ Vĩ có người đàn bà liệt tận khổ, bất hạnh, nửa cuộc đời không thể tìm được niềm vui.
ANTĐ - LTS: Đầu tháng 10-2012, lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật. Đây là những bảo vật độc bản, vô giá, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử vô cùng to lớn. Báo ANTĐ xin giới thiệu kỹ hơn về những bảo vật này.
ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi 1-10-2012 và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cộng đồng, ngày 15-9-2012, bệnh viện Mắt Việt Nhật - Hà Nội đã tổ chức đoàn thầy thuốc về khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người thuộc diện chính sách và người cao tuổi xã Chân Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam).
ANTĐ - Sau khi được các bác sĩ khoa chấn thương cột sống Bệnh viện Việt Đức thực hiện ca phẫu thuật khi nhập viện, anh Đỗ Văn Thuận (SN 1988) tiếp tục phải thực hiện ca phẫu thuật đốt sống lần 2 vì vết thương quá nghiêm trọng.
ANTĐ - Đang ngây ngất men nồng hạnh phúc vì được làm bố, bỗng chốc chàng trai mù bị người đàn bà từng hết lòng yêu thương mình dứt áo đi theo người tình cũ, đẩy anh vào cảnh “gà trống mù nuôi con”.
ANTĐ - Mặc dù đã ở ngưỡng tuổi 80 nhưng cụ bà Đỗ Thị Lan ở thôn Gốc Mít xã Xuân Quang (Bảo Thắng - Lào Cai) vẫn làm nghề bốc mộ. Đã 30 năm sống với cõi “âm tào địa phủ” nên cụ Lan cũng có nhiều điểm… khác người.
ANTĐ - Sinh năm 1972 ở Nhân Phúc, Lý Nhân, Hà Nam nhưng khi mới 19 tuổi Trần Văn Thiện đã “nổi tiếng” miền đất này bởi những cuộc thanh trừng, dằn mặt đám đồng trang khác. Và cũng chẳng được bao lâu cho đến khi chán ngắt với những cuộc xưng hùng, xưng bá mà trong tay không vẻn vẹn một đồng xu lẻ, Thiện bắt đầu cuộc đời lưu lạc không có điểm dừng chân của mình. Thiện lang thang khắp Điện Biên, mò mẫm Thái Bình, rồi sang Hải Phòng, Quảng Ninh rồi vào TP.HCM. Nơi Thiện dừng chân kiếm ăn lâu nhất bằng mọi thứ nghề có lẽ là miền sơn cước Tây Bắc.
ANTĐ - Sáng 16-6, khi nhân viên siêu thị điện máy Media Mart trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến làm việc thì phát hiện bị mất 9 chiếc ĐTDĐ (trị giá gần 90 triệu đồng) để trong các tủ trưng bày tại gian hàng ở tầng 1, đã tới CAP Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm trình báo.
ANTĐ -Ngồi cạnh con gái là ông Đáng, bố đẻ của chị Loan. Nhìn con suy sụp ông Đáng như đứt từng khúc ruột. Ông nói: "Bao nhiêu sự thiệt thòi khổ đau con tôi đều gánh hết".
ANTĐ - Chỉ vì muốn có tiền để trả nợ và mua điện thoại di động, đứa cháu nhẫn tâm giết chính bà nội của mình rồi ung dung cầm số tiền lấy được đi chơi điện tử.
ANTĐ - Hoàng Thị Yến, SN 1968, trú tại khu tập thể Thành công, (Q. Ba Đình, Hà Nội) đã lợi dụng lòng tin của bạn bè để chiếm đoạt của họ gần 4 tỷ đồng.
ANTĐ - Ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam hiện còn lưu giữ một ngôi nhà gỗ 16 cây cột lim mái ngói, với nhiều hoa văn họa tiết tinh xảo. Ngôi nhà này đã trải qua hơn 100 năm với nhiều đời chủ... và nhiều lần “chết hụt”. Đó chính là ngôi nhà “Bá Kiến”, nguyên mẫu trong tác phẩm “Chí Phèo” của cố nhà văn Nam Cao.
ANTĐ - Xung quanh cuốn sách đồng cổ nhất Việt Nam nặng 7kg do 2 tấm đồng tạo thành 4 trang sách được phát hiện tại Hà Nam vốn tồn tại không ít những giai thoại. Bản hùng văn mang tên “Cầu Không từ ký” từ thời nhà Lê thế kỷ XV dần được hé lộ những bí mật.