Ly kỳ vụ án đánh thuốc mê cướp xương cọp (Phần I)

ANTĐ - Đối tượng cầm đầu vụ tổ chức đầu độc bằng thuốc ngủ để cướp bộ xương hổ bị bắt tạm giam và trốn trại vào năm 1989. Sau hơn 22 năm lẩn trốn, cuối cùng Công an Quảng Nam cũng lần tìm manh mối bắt được kẻ trốn trại trở về quy án vào những ngày cuối năm 2011 này.

Vụ án đánh thuốc mê trộm xương hổ của Võ Lộc Phước năm nào chìm vào quên lãng. Nhưng tính bi hài của vụ án mà đến nay khi lật hồ sơ khiến những điều tra viên phải bật cười...

Mua vàng giả đem đổi xuơng hổ thật
Vào đầu năm 1989, hai anh em Hinh Hui và Bling Heo trú tại thôn Ba Ting, xã Tabing, huyện Nam Giang săn được con cọp lớn, sau khi xẻ thịt còn giữ lại bộ xương. 
Biết đây là bộ xương có giá trị trên thị trường, nên vào đầu tháng 2/1989, Võ Lộc Phước trú tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam tìm đến nhà Hui và Heo gạ mua lại bộ xương cọp này để bán lại kiếm lời.

Chân dung Võ Lộc Phước sau 22 năm trốn trại sau vụ án đánh thuốc mê cướp bộ xương cọp
Chân dung Võ Lộc Phước sau 22 năm trốn trại sau vụ án đánh thuốc mê
cướp bộ xương cọp

Khi Phước tìm đến nhà mời hai anh em Hui và Heo uống rượu, trong lúc ngà say, Phước gạ mua và trả giá bộ xương cọp giá 1,2 triệu đồng.

Nhưng cả hai anh em Hui và heo lắc đầu quầy quậy bảo: “Mình không thích tiền, chỉ thích chum, ché thôi. Có chum ché mình đổi cho...”. 

Biết không thể dùng tiền để gạ mua được bộ xương cọp quý hiếm này, Phước chuyển sáng gạ gẫm hai anh em và bảo: “Mình không có chiêng, ché, chỉ có vàng thôi. Nếu thích thì mình mang vàng lên đổi bộ xương...”. 

Một hồi lâu sau khi rượu ngà ngà say, hai anh em Hui, Heo gật đầu đồng ý đổi bộ xương cọp lấy vàng. 

Trở về nhà tại Đại Lộc, đến ngày 13/2/1989, Phước tìm gặp Phạm Thanh Hải trú cùng quê rủ ra Đà Nẵng mua vàng giả mang lên lừa hai anh em Hui, Heo để đổi lấy bộ xương cọp. 

Ngày 16/2/1989, Phước - Hải ra chợ Cồn (Đà Nẵng) mua 12 khâu vàng giả, giá 250 đồng/khâu. Trên đường về đến đường Hùng Vương (Đà Nẵng), Phước - Hải gặp Phan Thanh Phong (1959, trú cùng quê) liền đem chuyện đổi vàng giả lấy xương cọp kể lại 

Tuy nhiên, Phong bảo Phước cách dùng vàng giả không thể lừa được. Việc dùng vàng giả để lừa đổi bộ xương cọp bất thành! 

Đánh thuốc mê để cướp xương cọp

Để thực hiện vụ trộm cướp bộ xương cọp này, Phong bàn với Phước dùng thuốc ngủ trộn vào thức ăn phục cho cả nhà anh em Hui, Heo ngủ để trộm bộ xương hổ.

Lệnh truy nã Võ Lộc Phước
Lệnh truy nã Võ Lộc Phước

Ngày 20/2/1989, Phóng mua 2 vỉ thuốc ngủ, đem về tán ra rồi trộn với bột nếp rang làm bánh in.

Để cho dễ nhớ, những chiếc bánh in chứa nhiều thuốc ngủ được Phong gói bằng giấy gương màu đỏ (cho người lớn ăn), còn bánh ít thuốc hơn, Phóng gói bằng giấy màu vàng (cho trẻ em ăn). 

Số thuốc còn lại Phong gói thành 2 gói nhỏ mang theo đề phòng bất trắc, nếu gia đình hai anh Hui, Heo không trúng thuốc ngủ thì sẽ tìm cách khác. 

Để thử công dụng, Phong lấy một cái bánh vỏ màu vàng cho chó ăn để thí nghiệm. Sau khi ăn xong chiếc bánh, con chó lăn ra ngủ. 

Để cho chắc ăn hơn, Phong tiếp tục lấy chiếc bánh có vỏ màu đỏ (loại nhiều thuốc ngủ) để ăn thử. Ăn xong, Phong cũng lăn ra ngủ. 

Chuẩn bị xong cả nhóm của Phong đến làng Ba Ting. Phước chỉ nhà anh Hui cho Phong và Hải vào, còn mình trở lại khu vực gần bến Giằng đợi. 

Vào nhà anh Hui, Phong và Hải giới thiệu là người đi làm vàng xin nước uống. Sau một hồi làm quen, Phong lấy bánh in có chứa thuốc ngủ ra mời chị Blinh Vio và Bling Hoi (vợ của Hui và Heo) cùng mấy đứa trẻ trong nhà ăn. 

Khi cả nhà đang vui vẻ ăn bánh in có chứa thuốc ngủ thì hai anh Hui và Heo đi uống rượu cũng khật khưởng về nhà. 

Mô phỏng xương sọ hổ (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, Phong lấy bánh in màu đỏ ra mời hai anh em Hui và Heo ăn. Sau khi cả nhà ăn hết số bánh in có chứa thuốc ngủ, Phong vẫn không thấy mọi người lăn ra ngủ. Ngay lập tức Phong lấy 2 gói thuốc ngủ dự phòng pha vào sữa mang theo tiếp tục mời vợ chồng anh Hui, Heo uống. 

Hai anh chủ nhà Hui và Heo bưng ly sữa uống cái ực, còn chị Blinh Vio và Bling Hoi hớp một ngụm thấy đắng nên không uống mà mời lại Phong và Hải. 

Nếu từ chối thì sợ bị nghi ngờ, Phong liền cầm ly sữa ngửa cổ uống cái ực giống như uống rượu. Còn Hải thì bảo mình không thích sữa, chỉ thích rượu thôi. 

Một lúc sau, cả nhà anh Hui lăn ra ngủ, nhưng anh Heo vẫn tỉnh như sáo. Đợi mãi đến 4 giờ hôm sau mà anh Heo vẫn không ngủ, hàng xóm cũng đã dậy, thấy không thể ra tay trộm bộ xương hổ cất trong nhà nên cả bọn quay lại bến Giằng gặp Phước. 

Lần đầu thất bại, đến ngày 25/2, Phước đưa cho Phong 15.000 đồng tiếp tục mua thuốc ngủ làm bánh để phục gia đình Hui và Heo. 

Để cho chắc ăn, Phước lặn lội đi tìm một cao thủ uống rượu tham gia, vì Phước nghĩ rằng nếu thuốc ngủ không tác dụng thì sẽ có người phục rượu cho chủ nhà say để dễ bề ra tay trộm bộ xương hổ. 

Khi Phong chế biến bánh in có thuốc ngủ xong cũng là lúc Phước tìm được cao thủ uống rượu không say tên là Trần Duy Hay cùng tham gia phi vụ. 

Đến 20 giờ ngày 26/2, nhóm Phong trở lại Ba Ting. Sợ người dân biết mặt nên Phong, Phước ở ngoài để Hay mang ba lô vào nhà Bling Heo, Bling Hui vờ xin lửa châm thuốc. 

Vào nhà, Hay mở ba lô lấy bánh mời mọi người trong gia đình anh Heo, Hui. Thấy mọi người nhận bánh nhưng cứ cầm và nhìn mình, Hay nghĩ kế hoạch đã bị lộ nên tìm đường tẩu thoát, nhưng đã bị chủ giữ lại báo công an huyện Giằng (cũ) nay là huyện Nam Giang. 

Ngay sau đó Phong và Phước cũng lần lượt bị công an bắt giữ. Sau hơn 2 tháng thụ lý điều tra, công an huyện Giằng chuyển hồ sơ cho các cơ quan tố tụng đưa ra xét xử. 

Ngày 15/9/1989, TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Phan Thanh Phong, Võ Lộc Phước mỗi bị cáo 5 năm tù, Phạm Thanh Hải 3 năm tù và Trần Duy Hay 2 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”. 

Quá trình thụ án tại Trại giam Hòa Sơn, ngày 22/4/1990, Phước trốn trại và chạy vào Đồng Nai. Tại đây, y đổi tên thành Võ Thái Tân, lấy vợ và sinh được 3 con. 

Ngày 29/8/2011, Phước đã bị Phòng Cảnh sát truy nã CA tỉnh Quảng Nam bắt về quy án, kết thúc 22 năm trốn chạy của tên cầm đầu vụ án đầu độc để cướp xương cọp. 

(Còn tiếp...)