Ly kỳ chuyện đào trúng kho vàng giữa thành phố (1)

ANTĐ - Anh bạn đồng nghiệp của tôi nhà cạnh nơi người rà phế liệu đào trúng “kho vàng” ở tổ 34, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hôm ngày 10-4 nói rằng chính anh là người đã từng chạm tay vào miếng vàng và cũng chính anh biết rõ ngọn nguồn những vụ người dân nơi vùng đất này tìm thấy nhiều kho báu dưới lòng đất có tên gọi Gò Theo.

Và anh đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện ly kỳ về những kho vàng ở làng Gò Theo mang màu sắc hoang đường kỳ bí…

Bí ẩn kho báu ở Gò Theo

Anh bảo: Gò Theo là tên gọi của người xưa đặt cho vùng đất có tứ cận: phía đông giáp xứ đất Bắc Thuận, phía bắc giáp Đông Phước, phía Tây giáp QL1A, phía Nam giáp thôn Phong Bắc (nay là các tổ 34 đến 37, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ông Đoàn Hoài (SN 1935) cho biết: Khi vợ chồng ông đến định cư tại đất Gò Theo đã phát hiện có nhiều ngôi mộ xây hình mu rùa, song không biết chủ nhân của nó là ai.

Gò Theo là tên gọi của người xưa đặt cho vùng đất có tứ cận: phía đông giáp xứ đất Bắc Thuận, phía bắc giáp Đông Phước, phía Tây giáp QL1A, phía Nam giáp thôn Phong Bắc (nay là các tổ 34 đến 37, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Gò Theo là tên gọi của người xưa đặt cho vùng đất có tứ cận: phía đông giáp xứ đất Bắc Thuận, phía bắc giáp Đông Phước, phía Tây giáp QL1A, phía Nam giáp thôn Phong Bắc (nay là các tổ 34 đến 37, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Dù những ngôi mộ vô chủ không người coi sóc, nhưng người dân nơi làng Gò Theo hàng ngày vẫn hương khói. Điều kỳ lạ là từ những ngôi mộ hình mu rùa này, người dân trong làng khi bốc hốt cải táng họ đã tìm thấy nhiều hũ vàng được chôn.

Nhưng như lời anh bạn tôi kể lại rằng, nhiều người dân nơi làng Gò Theo mỗi lần tìm được những hũ vàng nơi những ngôi mộ cổ này lại nhận lãnh những hệ lụy chẳng thể lường trước…

Anh Nguyễn Lực (SN 1960), trú tổ 15, P. Hòa Thọ Đông cho biết: Khoảng năm 1989, trong khu vực Gò Theo có 3 anh em tên H., L., N. rủ nhau đào những ngôi mộ có hình mu rùa với mong muốn tìm được chút ít đồ tùy táng để bán kiếm tiền.

Cả 3 anh em H. chọn một đêm tối trời tiến hành đào ngôi mộ gần nhà, tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy gì ngoài huyệt mộ đầy cát trắng tinh và tấm bia chi chít chữ ngoằn ngoèo.

Đem tấm bia về nhà, anh em H. tìm một thầy nho dịch giúp chữ trên tấm bia. Không ngờ, những dòng chữ ghi trên bia là tờ bản đồ chỉ dẫn đến “kho vàng” được chôn trong một ngôi mộ khác nằm cách đấy khoảng 300m về hướng đông bắc.

Nhờ có tấm bản đồ chỉ dẫn “kho vàng” trong tay, anh em H. bắt đầu đào bới ngôi mộ. Không biết ba người đã tìm được bao nhiêu vàng bạc trong mộ, nhưng khi nghe tin, nhiều người tìm vào được bên trong đã nhặt được rất nhiều đồng tiền thời xưa còn vương vãi cùng 3 chiếc đèn dầu bị bỏ lại.

Người làng Gò Theo chỉ biết rằng, kể từ đó cuộc sống của 3 anh em H. bỗng nên giàu có. Nhưng có một điều là tình cảm của họ không còn gắn kết như xưa và con cái của họ ăn chơi hư hỏng.

Chỉ mấy năm sau, kinh tế của họ sa sút hẳn và hiện nay đã chuyển đi nơi khác sinh sống. 

Khu đất người đào phế liệu phát hiện kho vàng, sau đó nhiều người từ các nơi đổ về rà tìm kiếm kho vàng.

Khu đất người đào phế liệu phát hiện kho vàng, sau đó nhiều người từ các nơi đổ về rà tìm kiếm kho vàng.


Khác trường hợp ba anh em anh H., anh P., (nay đã mất-PV) tìm được hũ vàng cũng rất khó tin. Sau nhiều ngày lén lút đào ngôi mộ hình mu rùa, nhưng khi vào bên trong anh P. chẳng tìm được một chút gì quí giá ngoài chiếc kim tĩnh (quách) bằng đá.

Tiếp tục đào bới, không ngờ chiếc hũ đựng vàng được chôn ngay dưới kim tĩnh khoảng 20cm. Từ ngày tìm được hũ vàng, cuộc sống gia đình anh P. có đổi đời thật nhưng chẳng được bao lâu anh ta qua đời trong một vụ tai nạn.

Tương tự, ông N. trong một lần dọn vườn, trồng rau vô tình bắt gặp một buồng chuối bằng vàng. Bằng số vàng đó, ông N. phát tâm làm nhiều việc thiện. Nhưng không lâu sau đó ông gặp tai nạn giao thông và nằm một chỗ đến nay.

Anh bạn nói rằng, tính đến nay, người dân làng Gò Theo đã có ít nhất 4 lần đào được “kho vàng” nơi những ngôi mộ hình mu rùa.

Vụ đào được “kho vàng” của người rà phế liệu hôm 10-4-2012 mới đây nhất cũng là chuyện bình thường với người dân ở đây. Nên dù chứng kiến hoặc giúp người đàn ông rà phế liệu bỏ những mảnh vàng vào bao tải mang đi, nhiều người vẫn không một lời tiếc nuối. 

Chuyện kể đào trúng “kho vàng”

Địa điểm phát hiện hũ vàng là khu đất đang xây dựng nhà của chị Nguyễn Thị Thùy T. thuộc tổ 34, P. Hòa Thọ Đông.

Khoảng 8 giờ, ngày 10-4-2012, anh Huỳnh Bá Hoàng (SN 1960), Tổ trưởng tổ dân phố 34 cùng anh Hoàng Tuấn Dũng đi uống cà-phê về. Vốn là người địa phương nên khi phát hiện người đào phế liệu đang rà kim loại trên đất nhà chị T, anh Hoàng bảo anh Dũng: "Tôi nhớ khu đất này có 1 mả xây bằng đá ong nhưng chưa có ai đào…”. Vừa nói, hai người vừa đến xem thử.

Vừa đến nơi cũng là lúc người rà phế liệu dùng cuốc đào lên một nắp đồng có 5 lớp (mỗi lớp dày khoảng 4mm) đã bị ô xy hóa và chiếc hũ gốm bên dưới đã bị vỡ. 

Ông Huỳnh Bá Hoàng kể chuyện chạm tay vào vàng

Ông Huỳnh Bá Hoàng kể chuyện chạm tay vào vàng

Hai người dùng tay hốt giúp cho người rà phế liệu số bên trong hũ bỏ vào bao tải của người này. Số kim loại được 2 người hốt giúp gồm: Nhiều lá kim loại màu vàng nhạt có hình dạng như lá bồ đề, ngoài viền có răng cưa và trên mặt có nhiều hoa văn lạ mắt cùng một số chữ được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn dày hơn gang tay (lá lớn nhất khoảng nửa bàn tay, lá nhỏ nhất bằng đầu ngón tay cái).

Ngoài ra còn có một số vật khác có màu đá xám là 3 bộ ấm uống nước có kích thước: cao 8cm; đường kính 8 cm, dày khoảng 4mm. Kèm theo mỗi ấm là 3 chén uống nước và 1 đĩa.

“Kho vàng” vừa tìm thấy còn có dây chuyền đã bị đứt, một nhẫn có gắn 2 viên đá hình chữ nhật to khoảng hạt bắp (một màu xanh và một màu đỏ).

Sau khi hốt xong số kim loại trên vào bao tải, người rà sắt đưa lại cho anh Hoàng và anh Dũng một số lá kim loại nhưng hai người từ chối và chỉ giữ lại 1 lá kim loại cùng 1 ấm và 3 chén (trong đó có 1 chén bị vỡ phần đít) sau đó giao cho người khác cất giữ.

Vụ “khai quật” này diễn ra khoảng 20 phút và khi đã gom gần như toàn bộ số hiện vật này cho vào bao, người đàn ông rà sắt mang ra buộc lên yên xe cub78 chạy đi.

(còn nữa)