ANTĐ - Phía sau người đàn ông thành đạt thường là người vợ tần tảo, thảo hiền. Nhưng phía sau người đàn bà thành đạt, nhiều khi lại là nỗi cô đơn, trống trải và phiền muộn.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu của Thụy Điển, phụ nữ bị căng thẳng ở tuổi trung niên làm tăng 21% khả năng mắc bệnh Alzheimer và 15% khả năng phát triển bệnh mất trí nhớ.
ANTĐ - Năm nay tôi đã gần 60 tuổi, ở cái tuổi đi gần hết cuộc đời, có con có cháu đuề huề, khi nói ra chuyện này tôi cảm thấy thật xấu hổ, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, khi phát hiện người chồng bấy lâu mình yêu quý, tôn trọng lại có quan hệ bất chính với bạn thân của mình.
ANTĐ - Hạnh phúc tan vỡ, thay vì đối diện với thực tế, nhiều người tìm cách “trả thù” bằng việc nhất định không ly hôn. Tuy nhiên, “trói người” cũng có nghĩa buộc mình vào đau khổ, bất hạnh.
ANTĐ - Thế rồi, mẹ tôi trở về, thân tàn ma dại. Mẹ tôi đòi ly hôn với bố tôi, và mẹ đòi chia đôi tài sản, cụ thể là ngôi nhà bố con tôi đang sống. Cái giấy viết tay bố ký bán cho tôi khi xưa, giờ đâu có giá trị gì. Tôi ôm bố khóc...
ANTĐ - Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học bang Ohio, Mỹ cho biết, nếu một trong hai vợ chồng có nhiều hơn một người anh chị em, thì tỷ lệ ly hôn của cặp đôi này sẽ giảm được 20%.
ANTĐ - Một cô vợ ở Trung Quốc đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân chưa đầy 1 năm của mình do không thể tiếp tục chịu đựng cảnh chồng cứ ngả lưng là ngáy như sấm.
ANTĐ - Vì nhiều lý do khác nhau mà có những cặp vợ chồng phải chọn giải pháp tạm thời là ly thân để “suy nghĩ cho thấu đáo” trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, có những trường hợp, người vợ hay người chồng đã chọn “bến đỗ” mới ngay trong lúc ly thân. Về mặt luật pháp, họ đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nhưng luật pháp cũng khó giữ được tình nghĩa vợ chồng đã đứt đoạn quá lâu.
ANTĐ - Một ngày nọ, khi từ giảng đường về ký túc xá, Mark thấy Bill bạn cùng lớp đi trước anh bị trượt chân và ngã sõng soài, tất cả chồng sách vở cầm theo cùng với hai cái áo len, một cây gậy bóng chày, găng tay và một máy ghi âm nhỏ rơi tung toé trên mặt đường. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại những món đồ vương vãi. Vì họ đi cùng một đường nên Mark giúp Bill cầm bớt một số đồ về nhà. Để cảm ơn, Bill mời Mark vào nhà uống cà phê và Mark vui vẻ nhận lời.
ANTĐ - Tổn thương nặng nề sau khi ly hôn, Lynea Lattanzio, Mỹ luôn cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng tới 300m2. Và bà bắt đầu nhận nuôi mèo từ đó. Ban đầu chỉ là 1 con, rồi 100 con và tới nay bà đã có gấp 10 lần số đó.
ANTĐ - “Chừng nào phụ nữ bị bạo lực chưa có đủ niềm tin vào sự trợ giúp của chính quyền, cộng đồng thì bạo lực còn lấn tới” - bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Bệnh viện đa khoa Đức Giang - Hà Nội) cho biết tại Hội thảo Gia đình từ góc nhìn Ngôi nhà Bình yên do Trung tâm phát triển phụ nữ (Hội LHPN Việt Nam) tổ chức ngày 27-6.
ANTĐ - Không may cuộc hôn nhân của bạn sớm đi đến hồi kết và bạn nghĩ rằng cuộc sống của mình hậu ly hôn đồng nghĩa với tự do, tuy nhiên có thể có nhiều điều mà bạn không lường trước:
ANTĐ - “Vẳng ra tiếng chồng tôi cười sảng khoái, tiếng cười mà tôi chưa bao giờ thấy khi anh ở bên tôi. Đẩy cửa bước vào, tôi hãi hùng khi thấy chồng mình đang trần trụi trong vòng tay cơ bắp… của một người đàn ông” - người vợ còn rùng mình khi kể lại.
ANTĐ - Liên tiếp trong thời gian từ cuối tháng 5 đến nay đã xảy ra hàng loạt vụ tự tử thương tâm mà nguyên nhân chủ yếu là từ chuyện tình cảm, từ những bí bách trong mâu thuẫn gia đình không tìm ra lối thoát. Khi những vụ tự tử đau lòng xảy ra, lúc ấy người ta mới hỏi trách nhiệm của các đoàn thể, trách nhiệm xã hội ở đâu?
ANTĐ - Khoảng 19h30 tối 7-6, người dân xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, Từ Liêm một phen náo loạn, khi phát hiện 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Nhung đã treo cổ tự tử trong căn nhà mới xây.
ANTĐ - Nghèo khó thì yêu thương nhau, đến lúc giàu có, thành đạt không ít người lại đau đớn vì bị vợ (chồng) ruồng rẫy, phụ bạc. Tội nợ chỉ vì mình hy sinh, nhường nhịn nên lạc mốt với vợ (chồng).
ANTĐ - Tôi kết hôn được 7 năm, có một bé gái và một bé trai. 5 năm đầu, kinh tế khó khăn, tôi phải tằn tiện chi tiêu mới lo đủ mọi sinh hoạt gia đình. Khi tôi mang thai và sinh con thứ hai, chồng tôi giở thói trăng hoa, cặp kè với nhiều cô gái. Lần đầu biết chuyện, tôi đã tỏ thái độ căm ghét và muốn chia tay ngay lập tức. Hiện vợ chồng tôi đã ly thân gần 2 năm nhưng anh ta lại khuyên tôi có thể qua lại với bất cứ người đàn ông nào tôi muốn, và khẳng định “không bao giờ bỏ vợ bỏ con”. Tôi có nên níu kéo cuộc hôn nhân như thế để các con có gia đình, hay cắt đứt để đau một lần còn hơn? Phạm Thu Trang (Huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình)
ANTĐ - Những tưởng sau khi ly hôn thì vợ chồng sẽ được tự do và chấm dứt những bi kịch (nếu có). Nhưng trên thực tế, thì có nhiều nỗi đau khác lại bắt đầu.
ANTĐ - Cô là loại gái chẳng ra gì. Tôi đã giữ bí mật này cho cô thì cô cũng phải biết điều mà đến đáp. Bằng không, tôi sẽ nói thật lý do rằng cô đã bị tôi đá ra khỏi nhà vì hủ hóa với người đàn ông khác.