ANTĐ - Càng ngày càng có nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực ngay trong chính gia đình mình. Điều đáng nói hậu quả của bạo hành mà người phụ nữ phải gánh chịu còn lớn hơn nhiều so với những nỗi đau về thể xác và tinh thần do người chồng gây ra.
ANTĐ - Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học gia đình (Mỹ) theo dõi 178 phụ nữ và 163 nam giới từ thời thiếu niên đến giai đoạn tuổi 32, và chất lượng cuộc hôn nhân của họ khi 43 tuổi.
ANTĐ - Hôm ấy, tôi lang thang đi bộ trên đường phố vào đúng thời điểm trời chập choạng tối, thành phố vừa lên đèn. Phía trước là một người phụ nữ trẻ mặc chiếc áo đỏ khá bắt mắt đang bán vé số. Tôi tiến lại gần, thấy chị ta xinh đẹp, bèn nảy ý nghĩ mua một tờ để có cớ nói chuyện. Thật bất ngờ, tôi nhận ra Huệ - người con gái của lòng tôi hơn 20 năm về trước.
ANTĐ - Cách đây 6 năm, tôi và Hiên cưới nhau từ một tình yêu đẹp. Khi ấy, cả hai người đều không còn trẻ. Vậy mà khi gặp nhau, chúng tôi như bị cú sét ái tình. Chỉ sau thời gian ngắn, đám cưới được tổ chức. Chúng tôi ấn định sẽ kéo dài tuần trăng mật và chọn Sa Pa là điểm đến, bởi cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu nơi đây tuyệt diệu. Cứ tưởng đó là những ngày thiên đường nhưng không ngờ tôi đã “lực bất tòng tâm”.
ANTĐ - Sống với nhau ngót 20 năm, con cái đủ cả nếp lẫn tẻ, thế nhưng người đàn ông ấy vẫn nhẫn tâm đưa vợ vào trại tâm thần rồi bỏ mặc không quan tâm chăm sóc và ngang nhiên tuyên bố cưới vợ mới.
ANTĐ - Gia đình đơn thân ngày càng phổ biến trong xã hội. Chúng tôi đã có dịp phỏng vấn 5 người đàn ông đến từ các ngành nghề và tuổi tác khác nhau, lắng nghe những chia sẻ của họ về vấn đề này.
ANTĐ - Một phụ nữ Anh đã gây ngạc nhiên cho nhiều, khi quyết định tổ chức đám cưới long trọng với chính chú chó cưng của mình, với sự tham dự của 200 khách mời.
ANTĐ - Sau ly hôn, số người có thể tái hôn không nhiều, đặc biệt là phụ nữ. Gánh nặng và sự tổn thương do ly hôn gây ra khiến nhiều chị em quá nhạy cảm với sự đổ vỡ nên không dám đón nhận hạnh phúc mới.
ANTĐ - Hợp đồng hôn nhân lâu nay vẫn là một khái niệm tương đối “tế nhị” đối với những cặp vợ chồng Việt. Với quan niệm, khi đã là vợ chồng, của anh cũng là của em, tuy hai mà một thì cần gì phải “chắc lép”. Nhưng chỉ đến khi cùng nhau đứng trước toà, sự chân thành, tôn trọng và yêu thương được thay bằng những lời lẽ mạt sát chỉ vì vấn đề tài sản, nhiều người mới nói “giá mà”...
ANTĐ - “Xin mời hành khách cuối cùng Nguyễn Anh Vũ đi thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đến cửa số 5 để lên máy bay, chuyến bay VN 772 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ cất cánh trong ít phút”. Nghe tiếng thông báo trên loa, Vũ cắm cổ chạy đến nỗi xô vào cả một cô mặc váy ngắn ngã lăn kềnh ra sàn nhà, anh đỡ cô dậy, miệng rối rít xin lỗi nhưng vẫn bị cô mắng là kẻ vô văn hóa.
ANTĐ - Sau 19 năm trời lưu lạc nơi đất khách quê người, ngày 22-12 vừa qua, chị Trần Thị Hoa (SN 1974) đã may mắn tìm về được quê nhà ở xóm Đông Du, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An).
ANTĐ - “Khi em đòi bỏ học, mẹ em nhất quyết không cho, nhưng thương mẹ, em đã tự mình đốt đi đống sách để được đi làm. Em phải kiếm tiền để thực hiện ước mơ của mình trước khi mẹ em qua đời…”
ANTĐ - Vậy là cô đã dùng nó để tự thỏa mãn, bởi tôi không làm được điều đó cho cô. Cảm giác cay đắng, tủi hổ xen lẫn tự ái, bực tức trào lên trong tôi. Nhưng tôi đã kiềm chế được, quyết định cất vật đó vào chỗ cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra để Hiên không thể biết chồng mình đã nhìn thấy
ANTĐ - Tôi đang sống trong cuộc hôn nhân như địa ngục. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, chỉ còn vài tuần nữa là kết hôn, vậy mà chỉ vì 1 sai lầm của tôi mà anh đã nói hết yêu tôi và việc tổ chức đám cưới chỉ vì gia đình 2 bên. Tôi đã từng nghĩ cưới nhau xong anh sẽ thay đổi, nào ngờ anh còn lạnh nhạt với tôi hơn trước. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là anh ấy thường bỏ tôi ở nhà một mình, không hề quan tâm tới tôi.
ANTĐ - Một người đàn ông Ả-rập Xê-út quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mới chỉ vẻn vẹn 3 tháng sau khi phát hiện ra một điếu thuốc lá trong túi xách của vợ.
ANTĐ - Bị lệ thuộc vào người "trụ cột gia đình", đa phần người phụ nữ phải hạ thấp mình, nghe theo chồng để mọi chuyện êm ấm nhưng cũng không ít phụ nữ tìm cách "giải thoát" cho mình khi hạnh phúc gia đình "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", khiến cho gia đình tan tác...
ANTĐ - Chiều nào cũng thế, Giang bỏ lại đằng sau mọi lời rủ rê nhậu nhẹt của bạn bè, “phi” thật nhanh về với vợ con. Vậy mà anh vẫn không sao giữ được tổ ấm gia đình.
ANTĐ - Yêu nhau nồng thắm, cưới xin linh đình, nhưng do trắc trở giấy tờ, lại tin tưởng vào tình yêu, không ít cô gái đã không giục chồng đi đăng ký kết hôn. Kết cục, khi tình yêu tan vỡ, họ bị đuổi ra khỏi nhà.