Lý do Việt Trinh tuyên bố "làm mẹ đơn thân cho đến già"

ANTD.VN - Ở tuổi 48, “nữ hoàng” của màn ảnh Việt một thời vẫn khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ trước vóc dáng trẻ trung cùng nhan sắc không tuổi. Tuy nhiên, Việt Trinh không ít lần bày tỏ, cô sẽ sống một mình, làm mẹ đơn thân đến hết đời chứ không có ý định tái hôn.

Những năm đầu thập niên 90, tên tuổi của Việt Trinh “làm mưa làm gió” khắp màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên sinh năm 1972 cũng được biết đến là một trong những gương mặt góp phần làm nên thời kỳ đỉnh cao của dòng phim “mì ăn liền” Việt Nam. Tuy nhiên giữa lúc sự nghiệp nghệ thuật đang lên như diều gặp gió cũng là khi Việt Trinh bắt đầu rơi vào vòng xoáy tình duyên truân chuyên và lận đận.

Nhan sắc thời trẻ của Việt Trinh

Thời bấy giờ, người ta nhắc nhiều đến chuyện tình cảm giữa cô và nghệ sĩ Phước Sang, song mối tình này kéo dài không được bao lâu thì tan vỡ. Cho tới giờ, người trong cuộc không ai muốn nói gì đến lý do của sự đổ vỡ này, như Phước Sang từng tâm sự thì chuyện đã qua lâu rồi, mỗi người đều có cuộc sống riêng và không nên nhắc lại. Khép lại chuyện dang dở với Phước Sang, Việt Trinh liên tiếp rơi vào sóng gió tình trường khi đến với ai cũng không trọn vẹn, trong đó có Minh Chiến – nam cầu thủ đào hoa của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Một thời gian sau đó, cô quyết định rút lui khỏi showbiz, an yên với cuộc sống “ở ẩn” không màng đến danh tiếng lẫn danh lợi.

Trong suốt quãng thời gian “ở ẩn” kéo dài tới cả chục năm này, Việt Trinh đã âm thầm kết hôn, hạ sinh một cậu con trai và cũng đã ly hôn. Tới giờ, người chồng đầu tiên – nay đã thành chồng cũ của Việt Trinh là ai vẫn là điều bí mật. Sở dĩ vậy bởi Việt Trinh tâm sự, cô muốn giữ những gì còn lại cho riêng mình nên đó thể sẽ mãi mãi chỉ mình cô biết người đàn ông trong bóng đêm đó là ai. Ngay cả việc có con, Việt Trinh cũng định không công bố vì sợ những tổn thương không đáng có xảy đến với con mình, song sau cùng cô đồng ý xác nhận như một sự chia sẻ nhẹ nhàng.

Lần hiếm hoi nhắc đến chồng cũ, Việt Trinh tâm sự, trước khi lấy nhau, cả hai là bạn bè nên hiểu rất rõ về công việc của nhau. Tiếc là người bạn đời của Việt Trinh khi ấy dù biết vợ mình đam mê nghệ thuật nhưng vẫn đề nghị cô nghỉ làm ở nhà để chăm con vì “nghề diễn viên cực nhọc, thu nhập lại không cao”. Việt Trinh thừa nhận, lời đề nghị ấy của anh làm cô tự ái và cả hai chia tay do bất đồng quan điểm sống. Tuy nhiên, nhìn lại cuộc hôn nhân này, Việt Trinh trải lòng, cô nhận ra việc chia tay lại tốt hơn cho cả hai.

Việt Trinh và chồng cũ chia tay vì bất đồng quan điểm sống

“Hậu” ly hôn, người trong cuộc vẫn dành cho đối phương sự quý mến và tôn trọng. Anh sống ở nước ngoài nhưng vẫn giữ liên lạc với cô để trao đổi về việc nuôi dạy con chung, một năm cũng thu xếp gặp con vài lần. Nữ diễn viên bày tỏ, cô hiểu ra trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là từ hiểu đến thương thì tình cảm mới lâu bền, còn nếu thương thôi mà không hiểu thì sẽ rất bất hạnh. Mối quan hệ giữa cô và chồng cũ hiện giờ có khi còn tốt hơn cả trước kia.

Không chọn sống ở nơi phố thị ồn ào, Việt Trinh đưa con trai về ở tại khu dân cư Lái Thiêu, Bình Dương. Căn nhà hai mẹ con cô ở nằm giữa không gian vườn tược rộng lớn, kín cổng cao tưởng, dân cư xung quanh không quá đông đúc và sầm uất. Nữ diễn viên nhiều năm qua duy trì thói quen thiền, tu tập và ăn chay. Cô bộc bạch, trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống, cô không còn khát khao những hoài bão lớn, chỉ  mong có sức khỏe, đủ sống và bình an để chăm lo cho con.

“Người đẹp Tây Đô” tâm sự, cô đã làm mẹ đơn thân tới giờ được hơn 10 năm và cảm thấy thoải mái, hạnh phúc với lựa chọn này. Nhiều năm qua cô không nghĩ đến việc sẽ tái hôn hay đi bước nữa, thay vào đó chỉ có tâm nguyện sống một mình, làm mẹ độc thân đến hết đời. Cũng theo Việt Trinh, người phụ nữ nào cũng mong có một bờ vai để nương tượng, cũng mong có đôi có cặp, nhưng nếu có đôi mà không hạnh phúc thì chẳng khác gì rơi vào địa ngục. Riêng cô đang tận hưởng sự bình an, ung dung tự tại khi sống một mình, toàn tâm toàn ý chăm lo cho con trai.

Việt Trinh hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai suốt hơn 10  năm qua. Người đẹp bày tỏ cô không có ý định đi bước nữa.

Nữ diễn viên trải lòng, trước kia cô giàu có và nổi tiếng, sống trong cảnh nhà cao cửa rộng nhưng tâm tưởng lại không được an vui, lúc nào cũng lo nghĩ làm gì để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Kể từ khi có con và làm mẹ đơn thân, vượt qua mọi khó khăn để nuôi con, cô lại có suy nghĩ khác. Với Việt Trinh, cuộc sống bình dị hiện tại đem lại cho cô sự vui vẻ và bình yên thật sự.

Cũng theo Việt Trinh, mặc dù đến tuổi này rồi cô vẫn có nhiều người đàn ông xung quanh đeo đuổi, lớn tuổi hơn cũng có mà ít tuổi hơn cũng có. Song bản thân cô luôn chủ động hướng tất cả những mối quan hệ đó thành tình cảm bạn bè vì không muốn bị “ngụp lặn” trong tình yêu.