Luyện tập chuyên nghiệp

ANTĐ  - Đố bác thú chơi được các “quan” phường ưa chuộng nhất hiện nay là gì?

- Sưu tầm đất cát, chơi ô tô siêu sang, đánh golf hay tennis chứ gì, ai còn lạ.

- Chẳng phải, họ mê nhất là cờ bạc. Gần đây, ở một phường thuộc thành phố Thanh Hóa rầm rĩ chuyện các cán bộ chủ chốt của địa phương kiện tụng nhau về chuyện bài bạc. 

- Sao lại có chuyện đó, đã vi phạm pháp luật thì phải giấu nhẹm đi, ai lại đưa nhau ra công đường làm gì. Họ kiện nhau về vấn đề gì vậy?

- Chẳng là, trong đám có kẻ chơi cờ bạc bịp bị phát hiện nên bị “tẩn” một trận nhừ tử.

- Cờ bạc đã là đáng ghét, cờ bạc bịp còn đáng lên án gấp mười, là cán bộ ai người ta làm chuyện đó. Họ dùng xảo thuật chắc là để luyện tai, luyện mắt cho những người chơi cùng thôi. Việc này chắc nằm trong chương trình huấn luyện thể chất cho cán bộ của phường? 

- Vấn đề là những người cùng chiếu bạc lại hò nhau xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay rất ác liệt kẻ chơi bạc bịp, đến mức phải đưa vào viện.

- Thì bác tính, cán bộ phường có nhiều việc phải làm đâu chứ, ngồi chơi nhiều là dễ teo cơ, chùng gân lắm. Thỉnh thoảng họ cũng phải choảng nhau cho giãn xương giãn cốt, chỉ để thể dục thôi mà.

- Thể dục thể thao gì mà đấm người ta thâm tím cả mình mẩy, hai mắt sưng vù.

- Luyện tập chuyên nghiệp nó phải thế, chứ chỉ vẩy vẩy hai cánh tay mỗi sáng như bác thì ăn thua gì, có khi chỉ tổ ốm thêm.

- Cũng có lí. Dạo này tôi thấy bác có vẻ rộc đi nhiều đấy, phải chịu khó ăn và luyện tập nhiều vào. Nếu tập một mình buồn thì vào Thanh Hóa chơi cờ bạc bịp để được ăn đòn cho nó nhanh khỏe, bác ạ.