Lượt về vòng knock-out Champions League: Chiến đấu bằng niềm tin

ANTĐ - Sau khi cùng để thua trận lượt đi trên sân nhà, cả Arsenal và AC Milan lần lượt hành quân tới sân của Bayern Munich và Atletico Madrid với niềm tin vào một màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Với những fan hâm mộ lạc quan của Arsenal, thất bại 0-2 tại Emirates cách đây 3 tuần trước nhà đương kim vô địch Bayern Munich không có nghĩa cánh cửa đi tiếp của Pháo thủ ở đấu trường châu lục đã khép lại.

Đơn giản, cũng trong lần tái đấu giữa hai đội ở mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Arsene Wenger đã khiến Hùm xám mướt mồ hôi với thắng lợi 2-0 ngay tại Allianz Arena, và chỉ chịu thua chung cuộc vì luật bàn thắng trên sân khách.

Arsenal tự tin hành quân đến Allianz Arena
với hành trang là thắng lợi 2-0 tại đây mùa giải năm ngoái
 

Tinh thần các Pháo thủ cũng đang lên rất cao sau khi đè bẹp Everton tới 4-1 để tiến vào bán kết FA Cup. Không những vậy, cầu thủ được xem là “tội đồ” trong trận lượt đi với pha đá hỏng phạt đền - Mesul Oezil đã trở lại với phong độ đỉnh cao đầu mùa giải, sau khi được nghỉ ngơi 2 tuần.

Tiền vệ số 10 đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo, cũng như được HLV Wenger khen ngợi hết lời với màn trình diễn công – thủ toàn diện ở trận đấu với Everton cuối tuần qua. Và một lần nữa, Giáo sư lại hy vọng chiến lược “dùng người Đức, trị người Đức” sẽ phát huy tác dụng trong trận lượt về này nhằm lật ngược tình thế ở Allianz Arena.

Trong khi đó, Bayern Munich cũng có bước chạy đà không thể hoàn hảo hơn cho chuyến tiếp đón Arsenal trên sân nhà, với thắng lợi dễ dàng cùng tỷ số một set tennis là 6-1 trước Wolfsburg ở vòng 24 Bundesliga hồi cuối tuần.

Có địa lợi và nhân hòa khi phong độ, đội hình vượt trội cùng lợi thế dẫn 2 bàn ở trận lượt đi giúp Hùm xám xứ Bavaria được đánh cao hơn đối thủ nước Anh. Tuy nhiên, vấn đề của Pep Guardiola chính là yếu tố “thiên thời” đã không còn nữa. 

 “Lời nguyền” không một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngôi “vương” ở Champions League vẫn ám ảnh Pep từ thời hoàng kim cùng Barca. Bên cạnh đó, tâm lý của các cầu thủ Bayern cũng bị ảnh hưởng đáng kể khi thông tin Chủ tịch Uli Hoeness sắp phải lĩnh án 7-10 năm tù vì tội trốn thuế đang rộng rãi trên mặt báo ngay trước thềm trận tái đấu cùng Arsenal.

Hùm xám phải vượt qua Arsenal nếu muốn tiếp tục hành trình 
phá bỏ "lời nguyền" ở Champions League

90 phút thư hùng tại Allianz Arena đêm nay sẽ là thử thách thật sự cho niềm tin, của cả Bayern Munich và Arsenal. Cả hai đội bước vào trận đấu này với bài học “thuộc lòng” sau trận lượt đi: Bất cứ sai lầm, dù nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt ở đấu trường vốn hết sức khắc nghiệt như Champions League.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, cũng giống như Arsenal, AC Milan cũng hành quân đến sân Vicente Calderon của Atletico Madrid với hành trang là…niềm tin chiến thắng. Nói như vậy là bởi ngoài cái “duyên” cùng kinh nghiệm dạn dày ở Champions League, đại diện cuối cùng của Serie A ở đấu trường châu lục hoàn toàn thua kém đối thủ.

Phải lục lại hồ sơ 30 năm trước mới thấy một AC Milan tệ hơn thời điểm này. Đó là mùa giải 1983/1984, khi nửa sọc đỏ-đen thành Milan chỉ có 33 điểm sau 27 vòng với 7 thắng, 12 hòa và 8 thua, kém hơn mùa này đúng 2 điểm, cùng thành tích 9 thắng, hòa 8 và thua 10 trận.

Chiếc ghế của HLV Clarence Seedorf vẫn đang lung lay mạnh mẽ khi nhà cầm quân người Hà Lan đã để thua trận thứ 5/10 trận dẫn dắt đội chủ sân San Siro ở tất cả các đấu trường.

 

Trận thua thứ 2 trước Udinese trong vòng 1 tháng rưỡi khiến Milan tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng Serie A, dù đó là trận đấu mà Seedorf đã cố tình cất Kaka, cũng như chỉ sử dụng Balotelli và Taarabt trong 30 phút cuối trận.

Cản bước Atletico là nhiệm vụ quá khó lúc này với Milan

Hành quân đến Vicente Calderon của Atletico đang hừng hực khí thế sau khi dễ dàng đánh bại Celta Vigo ở La Liga cuối tuần qua, cùng việc bị dẫn 1 bàn ở trận lượt đi, là nhiệm vụ quá khó khăn với đại diện cuối cùng của Serie A lúc này.

Thầy trò HLV Diego Simeone vừa vượt mặt Barca để lên ngôi nhì bảng tại La Liga. Việc Atletico vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách tới Celta Vigo cho thấy đội chủ sân Vicente Calderon tự tin thế nào trước lần tái đấu với Milan ở Champions League.

Giờ là lúc các tifosi của Rossoneri kỳ vọng Milan sẽ chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng từng 7 lần vô địch đấu trường danh giá nhất châu lục, để vượt khó trước thách thức mang tên Atletico.