Lực lượng công an "nhìn thấu" bên trong chiếc máy bơm

ANTD.VN - Đúng lúc anh bạn của Tường bê chiếc máy bơm nước đặt xe máy thì lực lượng công an xuất hiện. Nhận thức rõ vấn đề, đối tượng liền ú ớ thanh minh…

Ngày 24-4, mở tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường (SN 1979, trú ở phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Tường và đối tượng tên Thủy (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quen biết nhau vì cùng có quãng thời gian chấp hành án phạt tù tại tỉnh Thái Nguyên. Sau ngày mãn hạn tù, Tường và Thủy thi thoảng vẫn liên lạc với nhau.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị đưa ra tòa án xét xử

Sáng 13-5-2017, Tường nhận được điện thoại nhờ đến khu vực cây xăng, thuộc xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) nhận hộ thùng carton đựng chiếc máy bơm nước bên trong. Biết rõ Thủy là người buôn bán ma túy và bên trong chiếc máy bơm đựng hàng quốc cấm nhưng Tường vẫn nhận lời.

Sau đó trên đường đi nhận ma túy, Tường rủ thêm 2 người bạn đi cùng. Khoảng 15h cùng ngày, một phụ xe ô tô khách tuyến Lạng Sơn – Hà Nội gọi điện cho Tường và hai bên giao nhận nhau chiếc máy bơm nước.

Cùng thời điểm, Tường bảo 2 bạn đứng chờ để đối tượng tạt vào cây xăng đổ nạp nhiên liệu. Quay trở ra, Tường nhờ người bạn đi cùng bê chiếc thùng carton đựng máy bơm nước bên trong để lên xe máy cho đối tượng thì bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra.

Nhận thức được vấn đề, đối tượng vận chuyển ma túy thuê lập tức lên tiếng: “Hai thằng kia không biết gì về chuyện này đâu”. Tuy nhiên, cả 3 sau đó đều được đưa về trụ cơ quan công an để làm rõ. Và kết quả đúng như Tường trình bày, 2 người bạn đối tượng không biết gì về chiếc máy bơm nước.

Cũng tại thời điểm bắt giữ Tường, khi tháo từng bộ phận của chiếc máy bơm nước ra, cơ quan công an phát hiện 2 túi nilon đựng tổng cộng 941,733 gram ma túy tổng hợp… Với hành vi đó, Nguyễn Mạnh Tường đã bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và phải lĩnh án tù không xác định thời hạn.