Lực lượng “141”: Hai đêm xử lý 200 trường hợp

ANTĐ - Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông, mục tiêu quan trọng hơn của “141” (tạo thành từ 3 lực lượng: CSGT, CSCĐ, CSHS) còn là phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự. Thêm một đêm cuối tuần, PV Báo ANTĐ thức trắng cùng các tổ 141.

Một tổ “141” kiểm tra phương tiện vi phạm

19h tối cuối tuần, tuyến đường Giải Phóng đông nghịt người và phương tiện. Trên cả 2 làn đường chiều từ nội đô đi Thanh Trì và ngược lại, chốc chốc giao thông bị ùn ứ cục bộ vì những chiếc xe tải nhỏ và phương tiện từ trong ngõ xiên sang bên làn đường đối diện. Dưới chân cầu vượt Ngã Tư Vọng, bất chấp sự có mặt của CSGT và tín hiệu dừng đèn đỏ, từng đám thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng rất nhanh qua ngã tư hướng về Thanh Trì. Ánh đèn pha loang loáng cùng âm thanh gầm rú ma quái của những ống pô được “độ” lại khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Trung úy Trần Minh Quang-Đội CSGT số 4 nói ngắn gọn: “Số đối tượng này không chạy thoát được đâu vì dưới kia các tổ 141 đang phục sẵn rồi”.

Bám theo số thanh niên này xuống tới ngã ba Kim Đồng-Giải Phóng, khi họ đang lạng lách qua những phương tiện ở phía trước và chuẩn bị tiếp tục vượt đèn đỏ, bất ngờ từ đầu ngã tư, 4 cảnh sát mặc thường phục tay cầm dùi cui lao vút ra. Cánh tay của đối tượng dù cố rồ ga xe máy để thoát nhưng đã bị giữ chắc trong lòng bàn tay cứng như thép của Trung tá Thiều Mạnh Ngọc-Đội phó Đội CSGT số 2, chỉ huy tổ công tác Y2 trong tổ 141. Khi đưa lên vỉa hè kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong cốp của 2 xe Dream không BKS, không đăng ký có giấu 2 đao loại nhỏ được bọc trong lớp giấy báo. Ngay sau đó, số phương tiện và vũ khí trên cùng 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và Trần Văn Quý ở Thanh Trì đã được đưa về Phòng CSHS để xác minh làm rõ.

Trung tá Bùi Văn Vượng, Phòng CSHS cho biết, số thanh thiếu niên đi chơi tối giờ thường mang theo dao kiếm. Đứa thì giắt dao găm trong người, kẻ cho vào trong túi đựng vợt, cốp xe máy, dưới ghế ngồi ô tô... Việc nhận biết những đối tượng này cũng không khó vì đa số đều giống nhau ở lối ăn mặc ngổ ngáo, đầu tóc xanh vàng, chân tay thì vằn vện những hình xăm. Còn Trung tá Nguyễn Đức Chung-Đội phó Đội CSGT số 1, tổ trưởng tổ công tác Y1-141 thông tin, để bắt giữ được những đối tượng trên, việc bố trí lực lượng 3 đơn vị CSHS, CSGT và CSCĐ phải rất khoa học và linh hoạt. Phương án tác chiến cũng phải nhanh, gọn, bí mật và kiên quyết. Tại ngã ba này, liên tiếp 3 tổ công tác 141 được triển khai. Ở mỗi đầu dừng đèn đỏ đều có ít nhất 5 CSHS và CSCĐ mặc thường phục để kịp thời phát hiện trấn áp các đối tượng vi phạm Luật Giao thông. Đó còn là chưa kể tới số CBCS cũng mặc thường phục ở ngã ba phía trên.

Đang nói chuyện, khi phát hiện chiếc xe máy phân phối lớn Vesion 400 BKS: 56H-3073 có dấu hiệu nghi vấn, tiếng còi hiệu lệnh đanh gọn của Trung tá Chung vang lên, 3 CSHS mặc thường phục từ vệ đường lao ra “chặn đầu khóa đuôi” người thanh niên điều khiển chiếc xe máy. Đối tượng định quay đầu xe vọt sang bên làn đường để thoát nhưng Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nhanh nhẹn “khép góc” khiến cho chiếc xe khựng lại, còn nam thanh niên đành dắt xe lên vỉa hè. Để làm rõ việc chiếc xe đeo BKS giả, Thượng sỹ Hà Anh Tuấn đã kiểm tra số khung số máy, lập biên bản đưa chiếc xe máy trên về Phòng CSHS.

Cho tới 0h, trong khi hàng chục chiếc xe máy không giấy tờ của số thanh thiếu niên ở ngã ba Kim Đồng-Giải Phóng được xe chuyên dụng lần lượt chở về bãi tạm giữ thì lúc này ở đường Lê Duẩn, các tổ công tác 141 khác cũng bận rộn với số đối tượng vi phạm. Trước đó, Trung tá Lưu Tuấn Minh-Đội phó Đội CSGT số 4, phụ trách tổ công tác Y4 đã phát hiện chiếc xe taxi BKS: 30X-8357 trên xe chở 4 thanh niên có khuôn mặt bặm trợn. Với nhiều nghi vấn, CSHS đã ép chiếc xe vào bên lề đường. Ngay lập tức, 4 thanh niên được lôi ra khỏi xe cùng con dao sắc lẹm dài gần nửa mét được giấu dưới ghế xe. Ngoài ra, rất nhiều điện thoại di động các loại được đựng trong túi nilon. Số đối tượng khai nhận mang dao đi... buôn điện thoại.

2h sáng, ngã tư Lê Duẩn-Đại Cồ Việt đã thưa vắng người. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nói, thêm 2 chuyến xe cuối cùng chở phương tiện vi phạm về Phòng CSHS và “đóng” hết số hồ sơ thì anh em mới được về nghỉ. “Đã xác định vào “141” thì chuyện gần sáng mới về nhà là... bình thường”.

Trong đêm 24 và rạng sáng 25-9, 5 tổ công tác liên quân 141 của CATP Hà Nội đã tập trung triển khai lực lượng xử lý vi phạm tại khu vực ngã tư Lê Duẩn-Đại Cồ Việt. Không chỉ ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, các tổ công tác đã phát hiện và xử phạt 60 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, như không đội mũ bảo hiểm, đèo 3, đèo 4 phóng nhanh lạng lách trên đường. Liên quân 141 còn tạm giữ 50 mô tô, xe máy không có giấy tờ; phát hiện thu giữ 2 dao nhọn của các đối tượng vi phạm. Trước đó trong đêm 23-9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng-Giải Phóng, các tổ công tác 141 đã xử lý hơn 150 trường hợp vi phạm, thu giữ 2 dao kiếm và cả ma túy. Tối 25-9, 1 tổ công tác 141 qua việc kiểm tra giao thông đã phát hiện số lượng lớn thuốc lắc. Toàn bộ tang vật và đối tượng đã được đưa về Phòng CSHS để đấu tranh làm rõ.