Lừa đối tác đến chỗ vắng để trộm tiền

ANTĐ - Ngày 29-3, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã kết thúc điều tra vụ Bùi Văn Nhân (SN 1985 ở Hòa Đại, Cát Hiệp, Phù Cát) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng ngày 15-1, ông Trần Văn Hùng ( ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định)- chuyên mua các loại gỗ keo, bạch đàn liện tục nhận điện thoại từ một số máy lạ 09134….. Người này nói qua điện thoại tự xưng với ông Hùng là Ba Bình- chuyên cò mồi chỗ để mua bán gỗ nội dung cuộc gọi  là ở thôn Hòa Đại, Cát Hiệp đang có người cần  bán 2ha keo với giá hữu nghị , nếu ông Hùng muốn mua thì ngay bây giờ  xuống đó mua kẻo người khác mua mất.

Vốn là người nhanh nhảu trong việc mua bán các loại cây này, ông Hùng bỏ vào cốp xe hơn 40 triệu đồng xuống điểm hẹn là rừng keo thuộc thon Hào Đại, xã Cát Hiệp mà người xưng là Bình đã hẹn. Rừng keo này là nơi vắng vẻ xung quanh chỉ là keo xanh và bạc hà  bạc ngàn, không người qua lại. Khi đến nơi, ông Hùng mở máy gọi lại số điện thoại của người tự xưng Bình thì được Bình hướng dẫn cứ vào rừng keo trước mặt xem rồi Bình sẽ đến ngay để ngã giá.

Đối tượng Bùi Văn Nhân tại cơ quan điều tra

Dựng xe bên ngoài, ông Hùng vào bên trong rừng keo để xem hàng. Khoảng 30 phút sau, ông Hùng  trở ra thì thấy chiếc xe máy của mình đã bị ngã, cốp xe bị cạy, và gần đó là một cây sắt. Kiểm tra số tiền, ông Hùng phát hiện số tiền bên trong cốp xe định mang theo để  mua keo gồm 40 triệu đồng đã bị mất trộm. Ông Hùng liên lạc với số máy đã hẹn mình đến rừng keo nhưng số máy không liên lạc được.

Sau khi nhận tin báo của ông Hùng, Công an xã Cát Hiệp đã nhanh chóng đến hiện trường, thu giữ tuýt sắt mà đối tượng bỏ lại, ghi kỹ lời  khai của bị hại. Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Nhạc khoanh cùng các đối tượng nổi. Dù hiện trường hoang vắng không để lại giấu vết gì nhưng Ban Công an xã Cát Hiệp xác minh một số đối tượng nổi. Với sự hỗ trợ Công an huyện Phù Cát và áp dụng các biện pháp trên, Công an xã nhận điện đối tượng trộm tiền ông Hùng là Bùi Văn Nhân.

Đối tượng Bùi Văn Nhân khai nhận do có thời  gian làm ăn chung với ông Hùng, biết ông Hùng thường mang tiền để trong cốp xe để đi mua các loại gỗ nên đã nghĩ ra thủ đoạn trên để lấy tiền . Nhân đã gọi điện giả là một người tên Bình cò mồi rừng keo để ông Hùng đem tiền đến mua và trong lúc ông Hùng vào rừng keo thì Nhân đã lấy thanh sắt mang theo cạy cốp lấy tiền.

Nhân đến trước, phục sẵn tại một bụi rậm gần vườn keo, chờ cho ông Hùng vào bên trong rừng keo thì Nhân ngoài này lấy tiền. Sau khi lấy số tiền trên, Nhân trả nợ do cờ bạc đã thua trước đó hơn 10 triệu đồng, cho em gái mượn 10 triệu đồng, số còn lại giấu ở dưới đống cát ở quán cà phê thuộc xã Cát Hiệp.