"Love songs" của Hồ Ngọc Hà không còn là sự đau khổ

ANTD.VN -Dù lựa chọn những bản tình ca buồn làm chủ đạo nhưng màu sắc của đêm nhạc “Love songs – Cả một trời thương nhớ” lần này, Hồ Ngọc Hà mang lại cho khán giả là sự tươi trẻ trong tâm hồn, hạnh phúc trong tình yêu. 

Giống như ở các đêm nhạc trước, khán giả ngoài việc đến với “Love songs” nghe Hà hát thì còn để nghe Hà tâm tình về đời sống tình cảm của cô thông qua âm nhạc.

Đường dây kịch bản được sắp xếp có chủ ý, các bài hát được chọn lọc kỹ càng nối kết với nhau như là câu trả lời cho những sóng gió xung quanh cuộc tình cùng người đàn ông với biệt danh đại gia kim cương trong suốt thời gian vừa qua lẫn chia sẻ, bày tỏ đang có một tình yêu, khát khao hạnh phúc mới. 

Hồ Ngọc Hà với chiếc váy cưới do Lý Quý Khánh thiết kế. Chiếc lúp cô dâu được đội lên khi cô thể hiện lại ca khúc "Có em chờ" của Min để kết chương trình. Một ca khúc đang rất được các bạn trẻ yêu thích.

Vẫn một mình làm chủ sân khấu, không MC, không vũ đoàn, chỉ có Hồ Ngọc Hà cùng ban nhạc, "Love songs" lần này thu hút gần 1.200 người. Mở màn với liên khúc "Hãy thứ tha cho em - Xin hãy thứ tha", Hồ Ngọc Hà cho biết, đây là những ca khúc còn sót lại mà các đêm nhạc trước cô không thể hiện. Nhưng, có bao giờ Hồ Ngọc Hà dễ dãi trong âm nhạc khi mỗi bài hát chính là tâm sự của mình? 

Chính vì vậy, trong đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà cũng đã chia sẻ rất nhiều về tình yêu đã qua, những tâm sự của bản thân khi đứng giữa tâm bão điều tiếng, đối mặt với những vết thương lòng hay dằn vặt vì mãi bám víu bản năng, vội vàng với những điều sai lầm mà mình đã chọn.

Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về tình yêu của mình 

Tình yêu của Hồ Ngọc Hà - một nữ ca sĩ đình đám trong nước luôn được cập nhật từng phút, từng giây trên mặt báo nên không cần cô nói thì đa phần mọi người cũng đều... biết chuyện.

Hồ Ngọc Hà cũng nói: "Năm nay, Hà mang một tâm trạng hoàn toàn khác trên sân khấu so với năm ngoái. Có những thứ ban đầu không định nói, nhưng càng về sau... mọi người gần như biết chuyện của Hà cả rồi, nên Hà chỉ hát thôi". Tâm sự được xem là lời giới thiệu ngầm về cuộc tình mới của nữ ca sĩ cùng với nam diễn viên Kim Lý. Cuối chương trình, cả hai cũng đã cùng nắm tay nhau ra về. 

Hạnh phúc rồi nên "Love songs" diễn ra vào tối 22-8, nỗi buồn chỉ chiếm một phần nhỏ khi cô bày tỏ và lên tiếng cho cuộc tình lầm lỗi của mình. Hồ Ngọc Hà mang năng lượng tích cực vào cả trong bản phối của bài hát buồn. Càng về cuối, mỗi một bài hát cô gửi đến khán giả chính là sự chia sẻ niềm vui, cái kết đẹp trong đời sống tình cảm của mình trong tương lai. 

Điểm nhấn của đêm nhạc lần này là Hồ Ngọc Hà thể hiện lại các ca khúc đã được đóng dấu bởi các ca sĩ nổi tiếng ở thập niên trước như: Bang bang, Cho một tình yêu, Tình xa khuất, Một thời đã xa, Ánh sáng đời tôi hoặc các ca khúc mới: Đi về đâu, Vỡ tan, Ngày tình phôi pha...

Hồ Ngọc Hà cảm ơn nhạc sĩ Hoài Sa, người đã thực hiện những bản phối trong show của cô

Bên cạnh đó, chất giọng, kỹ thuật của Hồ Ngọc Hà cũng đã có sự thay đổi vượt bậc so với đêm nhạc vào năm ngoái. Nữ ca sĩ liên tục khoe giọng ở những nốt cao, quãng hơi dài ở nhiều bài hát. Đôi lúc cũng xảy ra sơ sót vì quên lời nhưng Hồ Ngọc Hà cũng đã khéo léo thông báo trước.