ANTĐ - Sau 6 năm phải học trong những lớp học tạm bợ, năm học
2015 này, thầy và trò điểm trường Đồng Vòi thuộc Trường tiểu học Dân Tiến 1, xã Dân
Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên đã có những lớp học mới khang trang, sạch đẹp.
Đây là công trình do Công ty Kwang Geon, Công ty TNHH KSG Việt Nam, Công ty nội
thất Viễn Đông và Báo ANTĐ tài trợ.
ANTĐ - Tại buổi gặp gỡ với báo chí sáng 5-8, bà Phạm Nguyễn Lê Na - giáo viên tự nhận mình cung bọ cạp, xưng hô "mày-tao" và mắng học viên "vô học" trong một clip gây "bão mạng" vừa qua, cho biết sẽ rút kinh nghiệm về vụ việc.
ANTĐ - Nhìn nét mặt ông sáng nay thần sắc kém tươi. Hình như có chuyện gì bức xúc? Không bức xúc sao được khi nhìn cảnh quay lan tràn trên mạng một cô giáo sa sả vào mặt học sinh như hàng tôm hàng cá, xưng hô mày tao chí tớ, đe dọa, xỉa xói học sinh đến phát kinh.
ANTĐ - Tuần qua, từ phương tiện truyền thông đại chúng đến các diễn đàn mạng lại xôn xao vì tên gọi một “chức danh” được thay đổi; dù mới chỉ là dự thảo nhưng có đủ các ý kiến không đồng tình, những sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận.
ANTĐ - Hơn 40 năm sau khi trở về nước Mỹ từ cuộc chiến tại Việt Nam, cựu chiến binh người Mỹ Paul George Harding không lúc nào thôi day dứt, cho rằng việc tham chiến tại Việt Nam là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Nỗi day dứt ấy được ông ví như thế này: Bạn có thể tưởng tượng lượng bom mà quân đội Mỹ thả xuống Việt Nam gây thiệt hại cho đất nước các bạn như thế nào, thì tôi càng cảm thấy có lỗi khi tham gia cuộc chiến đó như vậy. Và, hôm nay ông đã trở lại đất nước nhỏ bé ấy, để bắt đầu hành trình “chuộc lỗi” của mình.
ANTĐ - Truyền thông địa phương ở Barcelona (Tây Ban Nha) vừa cho hay, một học sinh tại đây đã dùng vũ khí là chiếc nỏ để giết chết giáo viên ở trường học, cũng như làm bị thương nhiều người khác.
ANTĐ - Ngày 9-3, hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22-3, Tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi động dự án “Mizuiku – Em yêu nước sạch” tại trường Tiểu học Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
ANTĐ -Vào
ngày Chủ nhật 29/3/2015 tới, tại Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, quận Long
Biên, Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện ý nghĩa và nhân văn: Giải chạy vì giáo dục
Edurun 2015 nhằm gây quỹ xây dựng phòng
học cho học sinh trường THCS Chiềng Sơ, Sơn La.
ANTĐ - Nằm trên vùng núi cao , quanh năm mây mù, trường Dân tộc nội trú xã Bản Phùng, Sa Pa, Lào Cai được xem là “điểm cuối” khó khăn, nhọc nhằn của những người gieo chữ vùng cao. Giữa ngày mưa tuyết, cái lạnh như cắt da, cắt thịt, những chiếc áo ấm, quà tặng của Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội cùng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đã giúp học sinh, thầy cô giáo ở điểm trường này thêm ấm lòng, vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
ANTĐ - Hai tuần sau lễ khai giảng, lớp học của cô giáo Mia có thêm học sinh mới do đích thân Hiệu trưởng giới thiệu. Bà hiệu trưởng nói đó là cô bé Katie, một học sinh đặc biệt, cần Mia giúp đỡ.
ANTĐ - Khảo sát 3.000 học sinh của 20 trường thực hiện thí điểm dự án Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng và 10 trường đối chứng của tổ chức Plan Việt Nam kết hợp với Sở GD-ĐT Hà Nội cho thấy, bạo lực tinh thần là hình thức phổ biến nhất mà học sinh đang gặp phải.
ANTĐ - 4 năm làm hiệu trưởng Trường Mầm non Ngòi Hoa (Tân Lạc, Hòa Bình), chưa bao giờ cô Vũ Thị Hường nhận được quà trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
ANTĐ - Muôn vàn cánh chim đã bay lên bằng đôi cánh của mình sau từng lớp, từng cấp học. Và, mỗi cánh chim đều mang theo bóng dáng của những mái trường, niềm ơn nỗi nhớ về các thầy giáo, cô giáo thân yêu của mình.
ANTĐ - Gần nửa tháng nay, học sinh tiểu học cũng như các giáo viên chẳng khác gì “gà mắc tóc” về chuyện thầy cô không chấm điểm mà ghi nhận xét đánh giá.
ANTĐ - “Tôi thực sự rất sợ, nỗi sợ nó đeo bám cái thân già này mỗi ngày qua đi được nối nhịp sống thêm một ngày, nhưng nào ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao? Nếu ngày mai trời không còn cho tôi đủ sức khỏe thì lớp học này sẽ như thế nào, các em sẽ ra sao, biết nhờ cậy ai đây để vun vén nét chữ?”…
ANTĐ - Khi tiếng trống khai giảng bắt đầu điểm và trẻ em náo nức tựu trường thì ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội) lại có cả trăm cháu bé 3 tuổi ngậm ngùi đón năm học mới tại… nhà. Tất cả chỉ vì 1 lý do rất “lạ”: Các cháu đã lớn, nhà trường để cho gia đình tự trông vì địa phương không có lớp.
ANTĐ - Carol được thuê dạy tại một lớp học miễn phí của Hội từ thiện ở một vùng quê châu Phi hẻo lánh. Học sinh của cô là con của những người nông dân suốt ngày cặm cụi trên những cánh đồng ngô cháy nắng. Đa phần trẻ em ở đây không được đi học, phải làm việc từ khi còn rất nhỏ nên lớp của Carol chỉ có gần 20 học sinh và cô thực sự buồn chán.
ANTĐ - ơn 20 năm qua nhiều người dân Hà Nội dường như đã quá quen với hình ảnh lớp lớp những đứa trẻ nghèo, khuyết tật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn cứ sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần lại đến nhà ông giáo Nguyễn Trà (82 tuổi) ở 78B tổ 23B phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) để học chữ. Cũng từ lớp học nhỏ bé này mà nhiều em học sinh nghèo đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, học nghề… và đã có công ăn việc làm ổn định.
ANTĐ - Sự khó khăn, đói nghèo, lạc hậu ở 3 bản vùng cao thuộc xã Thượng Nung, Võ Nhai, Thái Nguyên luôn ám ảnh tôi từ chuyến đi trao quà từ thiện cách đây vài tháng. Thế nên khi nhận được đề nghị phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô đi tặng quà trẻ nhỏ vùng cao ở Thái Nguyên từ phía Công ty TNHH KSG Việt Nam, một công ty của Hàn Quốc, chúng tôi thu xếp công việc lên đường ngay.