‘Lớp học em mơ’ đến với trẻ nhỏ vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nằm trên dãy núi Khuổi Phìn, cô và trò Điểm trường mầm non Phiềng Phốc, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang chưa bào giờ nghĩ đến ngày sẽ có lớp học khang trang với những công trình phụ trợ đầy đủ…

Mong muốn, mơ ước đó đã trở thành hiện thực, bởi sự đồng hành của nhóm thiện nguyện Sách vùng cao, Hội phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội và các "Mạnh thường quân".

“Thật sự là một trải nghiệm khó quên. Trải qua chặng đường 7 giờ đồng hồ, trong đó có 3 giờ đi trong... nín thở bởi đường đèo núi quanh co, vực sâu, hiểm trở. Khi chúng tôi đến được với “những thiên thần nhỏ” ấy mới thấy mình đã chọn đúng nơi để trao gửi yêu thương” – Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ xúc động bày tỏ.

Cùng với các "Mạnh thường quân", dự án Sách vùng cao, đại diện Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ đã trao tặng tivi và những món quà thiết thực cho các em học sinh mầm non Điểm trường Phiêng Phốc

Cùng với các "Mạnh thường quân", dự án Sách vùng cao, đại diện Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ đã trao tặng tivi và những món quà thiết thực cho các em học sinh mầm non Điểm trường Phiêng Phốc

Trung tá Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ cho biết, đầu tháng 3-2024, thông qua nhóm thiện nguyện Sách vùng cao, đơn vị được biết đến việc xây dựng các điểm trường hỗ trợ học sinh miền núi, và đã báo cáo chỉ huy Phòng cho phép tổ chức hoạt động thiện nguyện, ủng hộ xây dựng điểm trường mầm non cho học sinh nghèo vùng cao.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Sách vùng cao, các "Mạnh thường quân" thực hiện Dự án xây dựng Điểm trường mầm non Phiềng Phốc tại xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Cắt băng khánh thành Điểm trường

Cắt băng khánh thành Điểm trường

Cách trung tâm Hà Nội gần 300km, Điểm trường mầm non Phiềng Phốc nằm trên dãy núi Khuổi Phìn, thời tiết thường xuyên có mưa, đường sá lầy lội, quanh co đèo dốc, đi lại khó khăn.

Lớp học là vách gỗ ván mỏng, nứt nẻ, siêu vẹo, xuống cấp nghiêm trọng. Điểm trường không có khu vệ sinh, không có bếp ăn. Lớp học có 35 học sinh, là con em đồng bào dân tộc Dao, Mông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi dự án xây trường được triển khai, toàn bộ vật liệu xây dựng phải vận chuyển đi đường vòng từ Hà Giang sang.

Đường vào Điểm trường mầm non Phiêng Phốc ngập trong bùn đất

Đường vào Điểm trường mầm non Phiêng Phốc ngập trong bùn đất

Qua khảo sát, các đơn vị tài trợ thống nhất xây dựng điểm trường với lớp học chính có diện tích 66m2; khu phụ khép kín có diện tích 22m2; hành lang đón trẻ diện tích 13m2; sân chơi bê tông diện tích 33m2; hàng rào lưới B40; cổng trường; 40 bộ bàn ghế mới; 2 bộ tủ giá kệ mầm non; 2 bộ thú nhún và 1 bộ đu quay... Tổng giá trị công trình ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Từ thực tiễn đó, Hội Phụ nữ - Đoàn thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức quyên góp kinh phí xây dựng điểm trường trong toàn thể CBCS đơn vị. Sau hơn 3 tháng thi công, những ngày cuối tháng 6 vừa qua, đại diện Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên phòng đã tham gia cùng nhóm thiện nguyện Sách vùng cao đến với các “thiên thần nhỏ” ở Điểm trường Phiêng Phốc, hoàn thiện nốt các công trình dang dở, đón “Tết lớp mới” - khánh thành điểm trường cùng với cô và trò nơi đây.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy thông tin, ngoài 50 triệu tiền ủng hộ kinh phí xây trường, tại lễ khánh thành “Tết lớp mới”, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ còn trao tặng cô và trò điểm trường 1 tivi 43inch treo trong lớp; tặng 27 em học sinh mỗi em 1 balo đi học, 1 cặp lồng cơm.

“Chuyến đi thành công tốt đẹp, chúng tôi trở về với niềm hân hoan, hạnh phúc vì đã mang yêu thương, ủng hộ, đồng hành của đơn vị đến với trẻ em vùng cao” - Thiếu tá Nguyễn Thị Thủy bày tỏ.