Lòng tốt của người lạ

ANTĐ - 21h tối 23-8, ông Wara Phanprasert cùng vợ - bà Inthong và con gái Thanyawan người tỉnh Chon Buri, Thái Lan ăn tối tại một nhà hàng thì cô Thanyawan thầm thì với cha mẹ về một em bé được một phụ nữ cõng đi xin tiền.

Thanyawan khẳng định, bé gái giống hệt Sam-ang hay Nong Phomphaem - cô bé được người nhà ở Samut Prakan đăng ảnh mất tích trên các phương tiện truyền thông. Gia đình này lại gần người phụ nữ và hỏi, chị ta bảo đó là con ruột mình. Không khỏi nghi ngờ, nhà ông Wara Phanprasert hỏi dò em bé đó có phải là mẹ em không. Bé gái, trông lôi thôi lếch thếch và có vẻ mệt mỏi trả lời “vâng”.

Bé Nong Phomphaem được cha mẹ đón về nhà sau 20 ngày lưu lạc

Chưa hết ngờ vực, ông Wara và gia đình quyết định đi theo người đàn bà này. Một lúc sau, chị ta và bé gái khuất khỏi tầm nhìn nhưng sau đó cả hai đi cùng một người đàn ông. Gia đình này lại tiếp tục căn vặn đó có phải là con gái của anh ta không. Người này nói bé gái ở trong chùa và họ xin về để nuôi. Theo lời ông Wara kể lại, đang lúc chuyện trò, người đàn ông nói cần vào nhà vệ sinh, cả nhà ông bảo cứ để cô bé lại, họ trông cho. Nhưng sau đó đôi vợ chồng kia mất dạng, không tìm thấy đâu nữa.

Gia đình tốt bụng này đã đưa bé gái tới đồn cảnh sát trong khi cơ quan chức trách gọi điện báo cho cha mẹ em ở Samut Prakan. Niềm vui đoàn tụ bất ngờ đến với cha mẹ có con bị bắt cóc sau 20 ngày. Trên người bé có vài vết bầm tím, lớn nhất là vết tụ máu ở đầu gối. Em bé kể rằng bị hai người lớn kia bắt quỳ xuống ăn xin ở chân cầu. Em đã không được cho ăn cả ngày hôm đó cho đến khi được giải cứu vào buổi tối. Cùng lúc đó, ảnh phác thảo về nghi phạm đã được cảnh sát niêm yết khắp nơi.

Ulai Dannasarn, 35 tuổi và vợ Tairom Kansantia, 25 tuổi sau đó đã trốn về thị trấn quê hương là huyện Chae Hom, tỉnh Lampang. Tưởng có thể che giấu tội ác, cả hai vừa quay ra hành nghề ăn xin ở chợ Assawin, huyện Muang, Lampang thì bị một tiểu thương cảnh giác phát hiện. Người bán hàng rong này, ông Kapchan Khammuenkul, 49 tuổi đã bí mật báo tin cho cảnh sát.

Tại cơ quan cảnh sát, Ulai Dannasarn khai báo anh ta có thể kiếm hơn 100.000 baht mỗi tháng nếu ép buộc bé gái đi ăn xin tại các thành phố lớn và rằng thu nhập cao và dễ dàng là điều khiến nhiều người chọn nghề “hành khất”. Cô vợ Tairom kể, chị ta nhìn thấy bé Nong Phomphaem chơi tha thẩn gần một khu công trường ở dự án xây dựng nhà ở Bang Phli Muang Mai, tỉnh Samut Prakan. Thấy vậy, chị ta hỏi em bé có muốn đi cùng không, bé gái 3 tuổi gật đầu nghe theo.

Hai vợ chồng cũng khai nhận ban đầu đưa Nong Phomphaem đi ăn xin ở Lampang sau đó mới chuyển địa bàn tới Chon Buri, cách đó 60km. Hai nghi phạm đã bị cáo buộc tội danh buôn người. Nhưng cảnh sát trưởng Lampang Atthakit Kornthong cho biết, nhà chức trách sẽ mở rộng điều tra để tìm ra những thành viên khác của đường dây bắt cóc này.

Hôm 25-8, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã gặp gia đình bé Nong Phomphaem và trao thưởng 50.000 baht cho những người tốt bụng đã giải cứu em nhỏ. Tuy vậy, Nong Phomphaem chỉ là một trường hợp vô cùng may mắn trong khi rất nhiều trẻ đã được trình báo mất tích.

Theo đề nghị của nhiều người, chính phủ nên thiết lập một trung tâm về người mất tích, trong đó có sự tham gia của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người cũng như các cơ quan có liên quan, đồng thời luật cũng nên được điều chỉnh lại.