Lòng tốt cho đi

ANTĐ - Tối thứ sáu tại nhà ga địa phương của một khu mỏ thuộc vùng núi ở Chicago, chỉ còn mười phút nữa là chuyến tàu cuối cùng của ngày sẽ chạy. Hành khách của chuyến tàu này hầu hết là thợ mỏ, họ trở về với gia đình sau một tuần làm việc và sẽ quay lại vào chủ nhật vì vậy ai cũng vội vã.

Loa của nhà ga thông báo còn năm phút nữa tàu sẽ chạy, một nhóm thợ mỏ cuối cùng tay xách vali vội vàng chạy tới cửa soát vé vô tình xô mạnh vào cô gái bán táo khiến rổ táo tuột khỏi tay và các quả táo lăn khắp nơi. Cô gái mù quờ quạng một cách bất lực, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thất thần. Tất cả đều quay lại nhìn nhưng họ đều quay đi để tiếp tục bước ra tàu.

Đúng lúc ấy một người thợ mỏ bước ra, anh nhờ mọi người nhắn giúp với gia đình mình rằng anh sẽ về muộn hơn trong chuyến tàu sáng hôm sau. Anh đặt chiếc ba lô đang đeo trên lưng xuống và bắt đầu nhặt các quả táo rơi. Một lúc sau các quả táo đã được anh nhặt vào rổ, nhiều quả đã bị bầm dập, anh đặt riêng chúng vào một góc. Anh bưng rổ táo đặt trước mặt cô gái mù rồi mở ví lấy ra 20 đô la đặt vào tay cô và nói: “Xin lỗi cô, chúng tôi cũng vì quá vội, cô vui lòng nhận số tiền này cho những quả táo bị hỏng, chúc cô một buổi tối tốt lành!”. Cô gái mù gật đầu và nghẹn ngào trong nước mắt: “Anh hành động như một thiên thần, cảm ơn anh,  anh bị trễ tàu rồi”. Người thợ mỏ mỉm cười nói không sao rồi đeo ba lô bước đi.

Cuộc sống thật đẹp khi chúng ta - những người xa lạ đối xử với nhau bằng tình người. Không so đo, không tính toán thiệt hơn, không cần ai ghi nhận khi giúp đỡ người khác.