Mượn xe đi mua thuốc lá, rồi chạy thẳng sang...Trung Quốc, bán

Mượn xe đi mua thuốc lá, rồi chạy thẳng sang...Trung Quốc, bán

ANTĐ - Chiều nay 24-9-2013, Công an thị xã Lai Châu cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Vàng Ha Lòng, 17 tuổi, trú tại bản Phí Chi B, xã Pa vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu về tội trộm cắp và lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.
Sửa nhà, nổi lòng tham trộm tiền của gia chủ

Sửa nhà, nổi lòng tham trộm tiền của gia chủ

ANTĐ - Ngày 17-9, Công an huyện Mường Tè cho biết, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Lưu Văn Luyến, 30 tuổi, trú Khu 6, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, về hành vi trộm cắp tài sản.
Giả danh chiến sỹ lực lượng vũ trang đi lừa đảo

Giả danh chiến sỹ lực lượng vũ trang đi lừa đảo

ANTĐ -Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và đánh vào lòng tham của người dân, các đối tượng đóng giả cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và tìm đến nhà người dân đặt vấn đề xin lắp đặt cột viễn thông. 
Trên đường trốn chạy

Trên đường trốn chạy

ANTĐ - Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), ngày 4-3-2013, xảy ra một vụ mất trộm nghiêm trọng. Gia đình bị hại cho biết, chiếc ô tô Toyota RAV4 của họ đã “không cánh mà bay”, đặc biệt, trên xe còn có một bé trai mới được 2 tháng tuổi.
Mắc bẫy "đô la đen"

Mắc bẫy "đô la đen"

ANTĐ - Theo một cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Bộ Công an, trò lừa đảo “đô la đen” hay còn gọi là các “phù thủy đô la” xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam là ở Hà Nội từ năm 1998. Tuy nhiên, trò lừa đảo này phát triển mạnh mẽ nhất là ở khu vực phía Nam, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, trò lừa Đảo “phù thủy Đô la” lại tiếp tục tái diễn. Kẻ lừa đảo thường là người nước ngoài và nhắm đến nạn nhân là những người có Điều kiện để chiếm đoạt số tiền rất lớn…

Lòng tham mờ mắt

Lòng tham mờ mắt

ANTĐ - Dharma và Pappa là hai người bạn từ thuở thơ ấu. Trong khi Dharma là một người đàn ông thật thà với trái tim nhân hậu thì Pappa lại là người không trung thực và xảo quyệt. Họ đều rất nghèo. Pappa luôn muốn làm giàu nhanh chóng và anh ta rủ Dharma lên thị trấn để thử vận may. Hai người lên thị trấn, cùng siêng năng và chăm chỉ làm lụng. Sau một vài năm họ đã có được một món tiền lớn và quyết định trở về quê lập nghiệp. 
Lái xe taxi tham

Lái xe taxi tham

ANTĐ - Do lòng tham, Hiệp đã chiếm đoạt chiếc túi xách có 1 chiếc máy xách tay trị giá 10 triệu đồng của khách.
Giám đốc diệt chuột  “diệt” luôn két sắt

Giám đốc diệt chuột “diệt” luôn két sắt

ANTĐ - Sau một vài lần đến diệt chuột và côn trùng, Phạm Minh Hiền phát hiện nhà hàng rất sơ hở trong việc bảo quản tài sản. Lòng tham trỗi dậy, đối tượng liền núp vào giữa 2 bức tường ngăn ở tầng 2, để rồi đến đêm chui ra phá két sắt “hốt” bọc tiền của đối tác.
Trùm “số má” chợ Trời và những ngày trong trại giam

Trùm “số má” chợ Trời và những ngày trong trại giam

ANTĐ - Chợ Trời nổi tiếng từ lâu là nơi buôn bán những thứ hàng hóa, phe phẩy ngoài luồng, thậm chí là hàng ăn cắp, chôm chỉa của những tay đạo chích tứ xứ khắp nơi. Và để tồn tại trong sự hỗn tạp của thị trường tiêu thụ hàng ăn cắp thời ấy nổi lên không ít những tay “anh, chị” sừng sỏ trong “trò chơi” buôn gian, bán lận. Phạm Bá Phú là một trong số đó, giờ đây khi phải trả án trong trại giam, trùm “số má” này mới có cơ hội trần tình về những ngã rẽ biến mình thành trùm chợ Trời một thời. 
Bắt giữ đối tượng móc túi tại bệnh viện

Bắt giữ đối tượng móc túi tại bệnh viện

ANTĐ - Một cặp vợ chồng từ Nghệ An ra Hà Nội khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, nảy sinh lòng tham, người chồng đã rủ vợ đến bệnh viện Nhi Trung ương để móc túi bệnh nhân. Hành vi của đôi vợ chồng này đã không thoát  khỏi sự theo dõi của lực lượng công an.
Cùng người tình ái ân lần cuối, rồi xuống tay tàn độc

Cùng người tình ái ân lần cuối, rồi xuống tay tàn độc

ANTĐ - "Tôi gây tội ác tày trời, không thể dung thứ! Điều tôi ân hận nhất bây giờ là hành vi phạm tội của tôi còn làm liên lụy đến vợ và các con... Nhờ chị nói giúp với vợ tôi, thay tôi nuôi hai con khôn lớn thành người"
Thôn nữ bị gã chồng tàn ác kéo vào "vòng xoáy" giết người

Thôn nữ bị gã chồng tàn ác kéo vào "vòng xoáy" giết người

ANTĐ - Người thôn nữ ấy là Nguyễn Thị Giang (SN 1988, quê Hưng Yên). Giang đã đánh mất cả tương lai sáng sủa của mình khi nhanh chóng chấm dứt tuổi thanh xuân để theo làm vợ một gã vô công rồi nghề. Rồi đến khi đã đoạn tuyệt tình vợ chồng, cô thôn nữ ấy lại bị chính gã lôi kéo vào vọng tội lỗi ghi nhẫn tâm giết chết một cô gái Trung Quốc sang Việt Nam du lịch, để lấy chút tài sản nhỏ nhoi.
Lừa đảo vặt trên đường phố: Phải đề phòng với thói xấu của chính mình

Lừa đảo vặt trên đường phố: Phải đề phòng với thói xấu của chính mình

ANTĐ - Trưa nắng ấm. Trên phố Lý Tự Trọng, cổng sau Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) một cặp vợ chồng ăn mặc như người dưới miền Tây đang ngồi, chắc chờ đợi vào thăm người nhà nằm viện. Bỗng một người đàn bà ăn mặc cũng sạch sẽ từ cổng bệnh viện đi nhanh ra chỗ hai vợ chồng đang ngồi, dúi một gói nhỏ vào túi xách đang để trước mặt...