Không ai biết một người ăn xin ở công viên trung tâm thành phố đã tình cờ tìm được con chó khi đang ngủ vật vạ trên ghế đá. Anh ta lập tức nhận ra ngay đó là chú chó “nghìn đô” đang chiếm lĩnh các trang thông báo nên vô cùng sung sướng, chuẩn bị sáng hôm sau mang con chó đi lĩnh thưởng. Tuy nhiên buổi sáng, đi qua một cửa hàng, thấy ti vi thông báo mức tiền thưởng đã biến thành 3.000USD, anh ta quyết định quay về cái lều rách của mình, tin chắc rằng đến hôm sau, mức thưởng sẽ tiếp tục cao hơn.
Những ngày sau đó, người ăn xin không rời màn hình ti vi ở cửa hàng, và khi mức tiền thưởng đã nâng lên tới mức kỷ lục, khiến mọi người dân trong thành phố đều kinh ngạc, anh ta nhận thấy đã đến lúc mang con chó trả về. Song khi quay lại túp lều, con chó đã chết từ bao giờ. Nó vốn quen ăn thịt nướng và sữa tươi ở nhà tỷ phú, nên không chịu nổi thức ăn thừa do người ăn xin nhặt ở bãi rác về.