Lòng tham không đáy

ANTĐ - Có 3 con chuột rủ nhau đi ăn trộm mỡ. Nhưng hũ mỡ lại vơi và sâu, chúng chẳng thể vục đầu vào ăn no nê. Chúng bèn nghĩ ra một cách, con này sẽ cắn đuôi con kia chui sâu vào hũ và thứ tự đổi lượt chui xuống ăn mỡ.

Đêm tối, cái miệng hũ cũng tối om, con chuột thứ nhất được cử đi, khi đã chui xuống gần đáy hũ, nó liền nghĩ: Hóa ra chỉ một tý mỡ, làm sao chia phần? Chi bằng ta cứ ăn no cái đã! Kế đó, con chuột thứ hai cũng nhận thấy mỡ chẳng còn là bao, nên lo lắng: Nếu để tên chuột kia ăn hết thì ta phải ôm bụng chịu đói cả đêm à? Con chuột thứ 3 đang níu sức giữ chặt trên miệng hũ cho đồng bọn “đu đuôi” cũng nóng ruột không kém: Đợi 2 đứa nó ăn no đẫy rồi, thì còn đâu cho mình nữa? Bị cơn đói cồn cào hành hạ, con chuột thứ hai chẳng thể suy tính thêm, nó buông đuôi con thứ nhất, hòng nhảy xuống ăn trọn chỗ mỡ. Con chuột thứ ba cũng vội nhả ngay đuôi con thứ hai. Nhưng khi rơi oạch xuống đáy hũ trơn nhẫy, chưa có tâm trí ăn cho thỏa, chúng đã hoảng loạn kêu chí chít, giẫm đạp lên nhau để tìm lối thoát thân. Tuy nhiên, không con nào trèo ra nổi thành hũ.

Tư lợi vốn là bản tính của con người, để lòng tham làm mờ lý trí cũng là “bệnh” khó tránh. Thêm vào đó, sự tin tưởng lẫn nhau, mới thực sự giúp đôi bên cùng có lợi trong công việc tập thể.