Cái gì đến sẽ phải đến! Người dân cả nước đã đồng lòng đoàn kết, tin tưởng vào sự chính nghĩa của dân tộc, ủng hộ và tin tưởng các biện pháp đấu tranh kiên quyết của Nhà nước, lực lượng chấp pháp trên biển của ta.
Hôm trước là bà con ngư dân đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đồng lòng biểu thị tinh thần hiên ngang tiếp tục ra khơi, đánh bắt trên ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa. Hôm qua, ở cả ba thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội đều có diễu hành, biểu tình phản đối Trung Quốc.
Những băng rôn, biểu ngữ: “Đoàn kết xung quanh Đảng, Chính phủ, quân đội để bảo vệ Tổ quốc”, “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”, “Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi lãnh hải Việt Nam”…
Khi được hỏi, những người dân bình dị trong đoàn biểu tình, ai cũng sục sôi lòng yêu nước, ai cũng khao khát hòa bình, lúc này đây ai cũng mong muốn làm điều gì đó cho Tổ quốc, hướng tới các chiến sĩ đang quả cảm giữ biển đảo quê hương.
Sự chính nghĩa, chính trực và dũng cảm được lòng dân thấu hiểu và ủng hộ sẽ là sức mạnh vô song!