“Lolia chết người”

(ANTĐ) - Mary Jo Buttafuoco không thể nào tưởng tượng được bi kịch sắp đến khi cô nghe tiếng chuông và ra mở cửa sáng ngày 19-5-1992. Ở thềm ngôi nhà tại  Adam Road West ở Long Island, New York, một thiếu nữ với mái tóc vàng, cất tiếng hỏi liệu Mary có phải là vợ của Joey Buttafuoco. Rồi, sau một vài lời trao đổi, bất ngờ, cô gái rút ra một khẩu súng lục cỡ nòng 25mm...

“Lolia chết người”

(ANTĐ) - Mary Jo Buttafuoco không thể nào tưởng tượng được bi kịch sắp đến khi cô nghe tiếng chuông và ra mở cửa sáng ngày 19-5-1992. Ở thềm ngôi nhà tại  Adam Road West ở Long Island, New York, một thiếu nữ với mái tóc vàng, cất tiếng hỏi liệu Mary có phải là vợ của Joey Buttafuoco. Rồi, sau một vài lời trao đổi, bất ngờ, cô gái rút ra một khẩu súng lục cỡ nòng 25mm...

Phát súng bất ngờ

Mary Jo bước ra khỏi nhà và hỏi cô gái muốn gì và sững người khi cô gái nói rằng Joey đang dan díu với người em gái 16 tuổi của cô ta. Thiếu nữ lạ mặt nói rằng cô ta là Ann Marie và sống ở hạt Dolphin. Khi nói chuyện, Mary Jo để ý thấy có một chiếc xe ôtô đỗ trước cửa nhà với một người đàn ông lạ mặt ngồi sau vô lăng.

Khi được hỏi, thiếu nữ lạ mặt trả lời đó là bạn trai của cô ta. Dường như để đánh lạc hướng Mary, cô gái bảo là có bằng chứng của vụ ngoại tình, một chiếc áo pull với logo của công ty mà chồng Mary làm chủ. Dĩ nhiên là Mary không tin bởi vì ai cũng có thể tìm được một chiếc áo như thế. Mary quyết định chấm dứt cuộc đối thoại và quay vào nhà để gọi chồng mình.

Bất ngờ, cô gái rút ra một khẩu súng lục cỡ nòng 25mm và nổ súng. Theo quyển sách tự thuật của Maria Eftimiades - bút danh về sau của Amy Fisher tức “Lolita chết người” - khi đó cô đã chĩa súng vào thái dương Mary và bóp cò. Thật may mắn Mary Jo chỉ bị thương nặng ở đầu và mất một mảng sọ.

Nghe tiếng súng nổ, hàng xóm của Mary vội chạy đến, cấp cứu nạn nhân rồi gọi cho cảnh sát và xe cứu thương. Nạn nhân nhập viện trong tình trang nguy kịch. Cảnh sát thực sự bối rối trước vụ việc bởi đây không phải là một vụ cướp và cũng không phải là một vụ thanh toán băng đảng. Nạn nhân chỉ là một phụ nữ nội trợ bình thường. Vào thời điểm đó, họ không biết rằng thủ phạm chỉ mới có 17 tuổi và chính cô ta, chứ không phải người em 16 tuổi được tưởng tượng ra, mới là tình nhân của chồng Mary Jo.

Mary-Jo-Buttafuoco Amy-Fisher Amy-Fisher khi còn nhỏ

Mary-Jo-Buttafuoco        Amy-Fisher                         Amy-Fisher khi còn nhỏ

Bi kịch tuổi thơ

Câu chuyện thực sự đằng sau vụ tấn công phức tạp hơn người ta tưởng. Nó làm rung chuyển nước Mỹ và dấy lên cuộc tranh cãi lớn về giáo dục trẻ vị thành niên.

Amy Fisher là con gái duy nhất trong một gia đình bình thường, nhưng tuổi thơ của cô gái đầy những bi kịch. Theo người mẹ kể lại, từ lúc dậy thì cô gái đã thực sự “khiếp sợ” cha đẻ, kẻ sau này bị phát hiện đã lạm dụng tình dục chính con gái.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng chính mối quan hệ này đã ảnh hưởng lớn đến thái độ của cô gái đối với đàn ông. ở tuổi 13, một bi kịch khác lại đổ ập xuống cuộc đời cô gái bé nhỏ khi cô bị một kẻ làm thuê sửa nhà cưỡng hiếp.

Sau khi trải qua vài mối tình, cô gái đã gặp người đàn ông định mệnh vào mùa hè năm 1991. Đó là chồng của Mary Jo. Cả hai đã quan hệ tình dục ngay tại nhà của Amy khi bố mẹ cô gái đi vắng. Cuộc tình tội lỗi của họ đã dần đi đến chỗ không thể kìm chế được.

Joey đã nhiều lần than vãn với Amy rằng anh ta không thể chịu đựng được vợ mình thêm nữa và muốn “tống khứ” Mary đi cho xong. Tuy nhiên khi Amy đòi Joey li dị thì hắn từ chối và nói rằng chưa thể làm việc đó ngay. Cô gái nông nổi nghĩ rằng chỉ có cách sát hại vợ của người tình để giữ anh ta là chỉ của riêng mình. Kẻ tiếp tay cho “Lolia chết người” chính là một trong những bạn trai của cô gái.

Thật không khó khăn để cảnh sát có thể tìm ra thủ phạm bởi cô gái đã hoàn toàn để lộ các tung tích của mình. Hơn thế, chính Joey thú nhận với cảnh sát về mối quan hệ của anh ta với cô gái trẻ. Vụ việc đã trở nên rùm beng và một số kênh truyền thông đã đặt cho Amy biệt danh Lolita - thiếu nữ trẻ và người tình có tuổi.

Sau khi thụ án 7 năm tù giam, Amy quay trở lại xã hội. Cô gái nổi loạn năm nào đã chết và một phụ nữ chín chắn đã thay thế vào đó. Amy kết hôn với một người tử tế và viết sách kể về các trải nghiệm đau đớn của mình nhằm giúp các thiếu nữ thoát khỏi những khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì.

Hà Nam

(Theo Tạp chí tội phạm Mỹ)