Lời thú tội của người mẹ "đẻ rơi" con vào đường ống xí bệt

ANTĐ - Người mẹ 22 tuổi này nói rằng mình không dám phá thai và cũng không dám đối mặt với định kiến xã hội khi làm bà mẹ đơn thân.

Sau khi báo chí đưa tin các nhân viên cứu hộ đã cứu sống một em bé mới sinh bị mắc kẹt trong đường ống vệ sinh tại một khu nhà thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm mẹ của bé và bất kì ai liên quan tới vụ việc này.

Ngay ngày hôm sau, cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy mẹ của em bé nhưng từ chối cung cấp chi tiết thông tin cá nhân, ngoài việc cho biết cô gái này 22 tuổi, hiện làm việc tại một cửa hàng ăn.

Cô gái này có quan hệ với một người đàn ông và không hề biết mình mang thai cho tới tháng Một vừa rồi. Cô quá sợ hãi để nói với bố mẹ về việc mang thai nên đã giấu giếm bằng cách mặc quần áo rộng và quấn băng vải quanh bụng. Cô thấy mình không có khả năng đối mặt với định kiến xã hội khi trở thành bà mẹ đơn thân.

Trong lời khai với cảnh sát, bà mẹ này khai rằng, thứ Bảy tuần trước cô cảm thấy đau bụng dữ dội. Cô đi vào phòng tắm chung của một khu nhà và sinh con ở đó. Điều đáng chú ý là cô nói em bé bị trượt xuống đường ống vệ sinh và cô là người đầu tiên nói với chủ nhà rằng mình nghe thấy có tiếng trẻ con khóc trong đường ống. Trong suốt hai giờ giải cứu em bé, cô cũng đứng từ xa theo dõi. Cảnh sát hiện vẫn điều tra xem bà mẹ này có kể đúng sự thật không hay đây là chủ ý bỏ rơi con ngay từ đầu của cô.

Các bác sĩ tạm gọi em là "Em bé số 59"

Hiện tại cô gái này cùng bố mẹ cũng đang có mặt tại bệnh viện và được chăm sóc y tế cùng với con mình. Giới truyền thông cũng cho biết thêm, người đàn ông được cho là bố đứa trẻ đã phủ nhận thông tin trên. Hiện tại nhà chức trách vẫn chưa quyết định xem ai sẽ là người chăm sóc em bé. Sau khi được chăm sóc, tình trạng của bé đã ổn định và rất nhiều người đã gửi quần áo và sữa tới cho bé.