Lời nói vu vơ

ANTĐ - Một con sói đi kiếm ăn, nhưng lùng sục cả nửa ngày mà vẫn chưa kiếm được thứ gì bỏ bụng. Đến giữa trưa, nó tình cờ đi ngang một ngôi nhà nhỏ nằm sát bìa rừng, nghe thấy có tiếng trẻ con khóc ầm ĩ bên trong, liền ngay sau đó là tiếng nạt nộ của một người đàn bà lớn tuổi: “Có nín ngay không, còn không ngủ đi bà sẽ vứt mày ra ngoài rừng cho chó sói ăn thịt đấy”.

Con sói nghe thấy vậy cả mừng, liền nằm phục ngay bên cạnh hàng rào nhà đó đợi chờ. Buổi chiều trôi qua, cho tới khi mặt trời xuống núi mà vẫn không thấy người đàn bà đó vứt đứa trẻ ra. Đợi đến lúc trời đã tối đen, con sói không thể nhẫn nại thêm được nữa, lê cái thân với bụng đói lép kẹp chui qua hàng rào, định bụng tìm xem có kẽ hở nào không để chui vào nhà ấy, bất chợt lại nghe thấy tiếng người đàn bà nọ: “Mau ngủ đi, ngoan, nghe lời bà, đừng sợ, hễ mà sói đến, chúng ta sẽ bắt nó giết thịt ăn”. Thấy vậy, con sói hồn vía lên mây, chạy một hơi về đến tận hang vẫn tim đập chân run. Bọn sói cùng đàn đến hỏi chuyện, nó bực tức: “Đừng hỏi nữa, bà già đó nói xong lại nuốt lời, hại ta cả ngày không có gì ăn, may mà còn giữ được mạng sống”.

Lời nói của người khác, nếu điều gì cũng tin là thật, thế nào cũng có ngày bạn rơi vào tình trạng gay go, thế nên hãy nhớ đừng để cho lời nói của người khác thay đổi công việc bình thường hay cuộc sống của bạn.