Lời nói thật của chủ "nữ hoàng" bắt ma

ANTĐ -“Cô” Đích từng là “ngòi nổ” cho vụ xung đột làng xóm mà nhiều người chứng kiến đã lấy đó làm bài học để… chừa mặt “cô”.

“Gọi” nhầm… ma.

Sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 năm, ”cô” Đích xưng danh ngoài việc bắt ma còn tìm được cả mộ rất chính xác. Một người trong xã Tân Hưng đã tin tưởng nghĩ rằng “cùng là hàng xóm láng giềng” với “cô” Đích thì có lẽ “cô” chẳng dám làm liều, nói láo đâu. Vậy mà…

Khi nghe theo lời “cô”, ông Nguyễn Văn A (xin được giấu tên) ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị ăn quả đắng. Sở dĩ ngôi mộ “cô” Đích chỉ mà cho rằng của ông A thì bị ông B cùng xã nhận đó là mộ người thân của gia đình ông B. Sự việc dẫn đến căng thẳng, chính quyền xã Tân Hưng đã phải cử công an xã xuống hiện trường giải quyết tranh chấp có một không hai này. Đến giờ, chuyện vẫn trớ trêu thay, khi cả hai gia đình đều chung ngôi mộ, mặc dù một trong 2 người này chẳng phải họ hàng thân thích với nhau. 

Ngôi mộ tranh chấp giữa ông A và ông B do "cô" Đích chỉ 

“Lạ nhất là cách “cô” Đích chỉ đạo gia đình ông A đào mộ. Đó là cách đào theo kiểu hàm ếch, khoét một lỗ thẳng đứng rồi đào hầm ăn sang chiều ngang” - ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Công an xã Tân Hưng cho biết. Tại sao “cô” Đích lại đào theo kiểu oái oăm thế để tìm hài cốt? Câu trả lời này đến giờ những người từng chứng kiến và hòa giải vụ việc cũng chỉ tin theo sự giải thích của “cô” Đích rằng là như vậy mới thiêng, vì không muốm làm biến dạng hình hài ngôi mộ?!. Và cũng từ bấy đến nay, chỉ có duy nhất ông Nguyễn Văn A “cầu cạnh” đến “Cô” Đích chứ ở xã Tân Hưng không ai là không biết rõ “bài” của “cô” này nên người ta chừa mặt làm liều.

"Cô" Đích nằm, quây quanh là các "tín đồ"

Theo ông Nguyễn Thành Đảng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội: “Chúng tôi đã nhắc nhở chị Đích này nhiều lần rồi, việc hoạt động như vậy là vi phạm pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương. Đặc biệt, năm 2010 chúng tôi đã mời chị Đích lên UBND xã để làm cam kết, giáo dục không được tái phạm hành nghề mê tín tại địa phương…”. “Cô” Đích không chỉ bị chính quyền UBND xã Tân Hưng xử lý mà còn nhiều lần giáo dục, vận động, kể cả đọc oang oang trên loa phát thanh của xã. Và trong đơn cam kết làm việc với Công an xã Tân Hưng vào năm 2010, “cô” Đích đã “hứa” và nhận thấy việc mình làm là sai, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Để ngăn chặn việc “cô” Đích gây ảnh hưởng đến ANTT thôn xã, chính quyền xã Tân Hưng đã cảnh báo với những người dân đến nhà cô để nhờ đuổi ma. Rồi thì ra thông báo không cho đậu xe máy, ô tô ở mặt đê và chân đê gây ảnh hưởng đến hệ thống đê điều. Tuy nhiên, từ khi ấy, “cô” Đích đã chuyển phương thức hoạt động để né tránh việc cơ quan công an phát hiện.

"Cô" Đích ngồi trên bậc cửa chỉ đạo âm binh qua điện thoại

 “Bụt” nhà không thiêng

Điều nực cười nhất là ở xã Tân Hưng thì biết tỏng “cô” Đích là người như thế nào. Ông Nguyễn Thành Đảng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng quả quyết: “Bà con trong xã thì không hề đến nhà cô này nhờ vả làm việc vô lý ấy. Bởi người dân nơi đây rất mộc mạc, hiền lành, họ chỉ biết chăm chỉ lao động chứ thời gian đâu mà lao vào chuyện vô bổ ấy. Với lại tính khí của chị này ai cũng biết rõ…”.

Cớ đâu mà người đàn bà Nguyễn Thị Đích trở thành “nữ hoàng đuổi ma” như vậy? Theo ông Nguyễn Thành Đảng, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Chị Nguyễn Thị Đích (SN 1974) học chưa hết lớp 6, đã có chồng và 2 con. Chị này trước khi làm “nghề đuổi ma” làm nghề thu mua phế liệu. Chúng tôi chẳng thể hiểu ai loan tin, và loan thế nào mà thổi phồng lên như thể chị Đích là thiên tài vậy”.

Khi chúng tôi chứng kiến cách đuổi ma của “cô” Đích thì thật càng buồn thay cho những con người đang ngồi chờ chực ở sân nhà “cô”. Bên chiếc bàn ăn kê trên hè, “cô” Đích ngồi 1 bên, còn 1 bên là cô cháu gái ghi ghi, chép chép những lời “cô” phán rồi đưa cho khách. Và thời gian chỉ tính bằng vài phút. Vậy mà, cô “biết hết” nhà có bao nhiêu con ma đang “hành hoành” trong nhà, nếu không bắt thì nó phá  phách cho không làm ăn gì được?!.

Nhiều người chờ đợi ở nhà "cô" Đích để nhờ bắt ma

 Cho đến thời điểm chúng tôi tìm hiểu thực tế tại nhà “cô” Đích, lượng người đến nhà “cô” Đích vẫn đông đều, khi ít thì vài chục và khi nhiều thì hàng trăm. Phải khẳng định một điều, đây chính là người “giữ lửa” để “cô” Đích hành nghề mê tín gần 5 năm qua chứ không phải ai khác. Bởi nếu như mỗi người đến nhà “cô” Đích đừng mê muội đến mức mù quáng như thế, đừng tin điều “cô” nói, thì thử hỏi xem “cô” Đích còn có cơ hội bắt ma hay không. Còn về phía “cô” Đích nếu chính quyền không có biện pháp mạnh tay hơn nữa, ngăn chặn những hoạt đông để tránh nhiều người tụ tập đông trong xóm làng thì hậu quả khôn lường là điều khó tránh khỏi.

“Chúng tôi đã nhiều đêm phải đến nhà chị Đích để mời họ ra khởi địa bàn và nói cho họ biết việc lưu trú trong đêm tại đây phải khai báo đầy đủ thủ tục mà pháp luật quy định” - ông Nguyễn Thành Đảng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng, cho biết.