Họ dọa: “Việc sử dụng biện pháp pháp lý của Việt Nam lúc này chẳng khôn ngoan một tí nào. Trung Quốc không đồng ý thì hành động này cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Còn nhiều kiểu nói “vòng vo tam quốc” vu cáo, đe dọa, nhưng càng nói càng lòi… cái đuôi đuối lý.
Nực cười nhất về sự bỉ ổi của tờ báo này là nói lấy được, nói bất chấp đạo lý, pháp lý, kích động chủ nghĩa dân tộc, hướng ra bên ngoài, nhằm lờ đi những khó khăn bất ổn đang xảy ra liên miên trong lòng đất nước của họ.
Này, nói cho mà biết nhé: Việt Nam có câu: “Lời nói đọi máu” đấy, những kẻ lươn lẹo ở tờ báo có tên Hoàn Cầu kia.