Lỗi lớn vẫn là ý thức kém

ANTĐ - Anh Nguyễn Đức Tú (32 tuổi, nhân viên thiết kế nội thất) quyết định sẽ đón một cái Tết tại nhà, không đi chơi các lễ hội.

- Tại sao anh lại có quyết định “tiêu cực” thế?

- Đi lại cả năm phải chen chúc rồi, tôi muốn Tết là dịp nghỉ ngơi, đi chúc người thân, tránh xa những ồn ào.

- Lễ hội thì phải đông và chen chúc mới vui chứ?

- Tất nhiên, tôi không sợ lễ hội, mà sợ cảnh ùn tắc giao thông tại những lễ hội, nhất là những dịp như đêm Noel, Tết dương lịch, tại các điểm pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán…

- Tết Nguyên đán, Hà Nội rất vắng vẻ, sao lại ùn tắc được?

- Vắng vẫn vắng, tắc vẫn tắc. Đêm Giao thừa có phải vì Hà Nội đông người nên Bờ Hồ mới tắc nghẽn đâu, chỉ vì một vài người muốn chen lên trước, “cắt đầu” 

ô tô, leo lên vỉa hè, lấn làn đường, rồi không ai nhường ai nên cả đoàn người phải chịu khổ vì vài người vô ý thức. Có xe ô tô còn tự ý quay đầu nơi đường cấm, gây xô xát, rồi hai người cãi nhau giữa phố, mặc kệ đám đông đang ùn tắc.

- Vậy tắc nghẽn ở đây không phải do đông người?

- Đúng vậy! Lỗi lớn nhất vẫn là ý thức kém, xem ra các khẩu hiệu của nhóm sinh viên tình nguyện: “Hà Nội không vội được đâu!” vẫn chưa thấm được mấy.