Lời khuyên cho những "người hùng" Pokemon Go

ANTD.VN - Báo chí quốc tế hết lời ca ngợi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sau kỳ tích vô địch Olympic, người hâm mộ gọi anh là “Người hùng”, còn ở địa hạt thể thao người ta gắn anh với danh xưng “Huyền thoại” trong chặng đường 36 năm hội nhập Olympic.

Hoàng Xuân Vinh xứng đáng với những danh xưng đó. Nhưng để có được nó, anh đã trải qua chặng đường chông gai, phải hy sinh sở thích cá nhân, vượt khó khổ luyện hàng chục năm. “Tôi là VĐV giành HCV Olympic” không phải câu nói của Xuân Vinh sau khi vô địch 10m súng ngắn mà là câu nói của anh trước mỗi buổi tập như để tự răn mình. Nó lặp đi lặp lại 1.400 ngày, từ sau thất bại Olympic 2012.

Cùng thời điểm Hoàng Xuân Vinh vươn tới “Người hùng Olympic” thì tại quê nhà, một bộ phận giới trẻ Việt đang phát cuồng với hành trình trở thành “Người hùng” trong thế giới ảo qua Pokemon Go - trò chơi vừa du nhập vào Việt Nam.

Trong Pokemon Go, một người chơi giỏi có thể được dễ dàng phong “Người hùng” nhưng suy cho cùng đó chỉ là danh xưng ảo. Những “Người hùng Pokemon” liệu có giúp ích được gì cho xã hội, cho đất nước hay chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thậm chí còn tự biến mình thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội khi đã đốt quá nhiều thời gian, tuổi trẻ và nhận về những hệ lụy từ trò chơi vô bổ này.

“Tôi nghĩ mỗi người hãy không ngừng rèn luyện bản thân, rèn luyện ý chí và nên nghĩ tới điều gì đó lớn lao hơn, vượt qua chính mình và đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, đó là lời nhắn nhủ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với các VĐV đoàn Việt Nam đang thi đấu Olympic và có lẽ nó rất đáng suy ngẫm với những người đang mù quáng biến mình thành “Người hùng Pokemon”.