Hà Nội:

Lời kể của nữ nạn nhân vừa bị dàn cảnh lấy mất túi xách

ANTD.VN - Gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện một số vụ dàn cảnh để lấy trộm túi, ví của người đi đường. Nạn nhân bị nhắm tới thường là phụ nữ đi một mình. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với một nạn nhân nữ vừa bị lấy mất túi xách ở Hà Nội hôm 24-10.

Chị Nguyễn T.H (nhà báo, Hà Nội) chia sẻ, vào 14 giờ ngày 24-10, khi dừng chờ đèn đỏ ở nút giao thông Trung Hòa – Vũ Phạm Hàm (hướng đi Trần Kim Xuyến, thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội), chị đã bị một nhóm người dàn cảnh lấy mất túi xách treo trên xe máy hiệu Yamaha Grande.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, chị H. cho biết: “Khi đó, tôi đã dừng xe sát cạnh một chiếc xe taxi ở ngay dưới vạch dừng đèn đỏ. Bất ngờ, một người lái xe máy len lên, chen giữa tôi với chiếc taxi rồi đâm vào cạnh xe của tôi. Hành động đâm thẳng vào bánh xe của tôi khiến tôi rất bất ngờ, ngỡ ngàng trong vài giây. Rồi người đó quay lại nói điều gì đó rất nhỏ để tôi tập trung mà không rõ. Sau đó, người này phóng đi, còn tôi chẳng hiểu gì cả, và cũng không hề biết là mình đã mất chiếc túi xách treo ở xe. Cho tới khi đi được một đoạn, có một phụ nữ phóng lên bảo cho tôi biết rằng tôi bị mất túi rồi”.

Vụ việc bị cho là dàn cảnh để trộm cắp ở ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn chiều 27-10. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, chị H. đã quay lại tìm kiếm thì không thấy túi của mình đâu, và những người bán hàng xung quanh cũng không biết gì cả. Mọi người phán đoán có một kẻ đi xe máy ngược chiều trên vỉa hè và phóng khá nhanh ở thời điểm đó là thủ phạm. “Người này đã lợi dụng lúc tôi tập trung vào ‘bạn diễn’ dàn cảnh va chạm để nẫng túi xách mà tôi không hay biết”, chị H. chia sẻ.

Điều đáng nói là trước thời điểm chị H. bị dàn cảnh lấy mất túi, cũng tại địa điểm này, một vụ trộm cướp tương tự đã diễn ra với một nạn nhân nữ khác.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị H. đã tới trình báo tại Công an phường Yên Hòa, và được các chiến sĩ tại đây tiếp nhận thông tin, dựng lại hiện trường và đang tích cực điều tra, truy tìm các đối tượng.

“May mắn là sau đó, có anh bảo vệ ở Học viện Tài chính gọi cho tôi và gửi lại giấy tờ. Anh ấy nói rằng có một bạn nữ dáng người thấp mang giấy tờ vào gửi, nói là đồ đánh rơi và nhặt được. Nhưng toàn bộ tiền, điện thoại và thẻ cơ quan của tôi thì đã bị lấy mất”, chị H. cung cấp thêm thông tin.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo ANTĐ, vụ việc trên đã được CAP Yên Hòa chuyển hồ sơ lên đội điều tra của CAQ Cầu Giấy. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin về vụ việc này.

Hiện tượng dàn cảnh va chạm giao thông rồi lấy trộm túi xách, ví của người đi đường xuất hiện nhiều hơn trong những ngày gần đây trên địa bàn Hà Nội. Ngay trong chiều ngày 27-10, một vụ dàn cảnh để cướp đã xảy ra ở ngã tư Chùa Bộc – Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội). Ở vụ này, người dân đã ngăn chặn được và đưa người bị nghi là thủ phạm dàn cảnh lên trụ sở công an. Chỉ huy CAP Quang Trung (quận Đống Đa) đã xác nhận sự việc, và cho biết đơn vị đang phối hợp cùng CQĐT CAQ tạm giữ để điều tra sự liên quan của đối tượng, nghi vấn cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cướp tài sản.

Dưới đây là video clip quay lại vụ việc bị cho là dàn cảnh để trộm cướp ở Chùa Bộc – Tây Sơn ngày 27-10, do người dân cung cấp: