Lời kể của nạn nhân sống sót vụ 5 phu trầm bị đánh tử vong trên đất Lào

ANTĐ - Trong khi đi khai thác trầm ở khu vực biên giới Việt – Lào, 7 thợ trầm ở xã Quảng Minh và Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã bị một nhóm đối tượng lạ mặt bắt giữ đòi tiền chuộc và sau đó nhóm đối tượng này đã đánh tử vong 5 người, 2 người trong số bị bắt giữ đã may mắn sống sót trở về.  
Thông tin người trở về sau vụ việc
5 nạn nhân xấu số đã bị nhóm người lạ đánh chết là anh Hoàng Văn Hiền (37 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi), Nguyễn Văn Sáu (22 tuổi) ở xã Quảng Minh và Đinh Xuân Thân (33 tuổi), Trần Văn Trị (34 tuổi), ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Anh Đỗ Văn Hiền nạn nhân may mắn trốn thoát khởi nhóm bắt cóc

Anh Đỗ Văn Hiền (ở thôn Chay, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), nạn nhân may mắn trốn thoát sau khi bị nhóm người lạ mặt bắt giữ, đòi tiền chuộc tại khu vực biên giới Việt - Lào hôm 23-3 vừa qua, nhớ lại sự việc: “Khoảng 11h trưa 22-3, nhóm tìm trầm chúng tôi đang nghỉ trong trại, thì một nhóm khoảng 3 người tìm đến, một người có mang theo khẩu súng và bịt mặt, người còn lại cầm một cuộn dây dù, người khác ném đá xối xả vào trại. Chúng kêu tất cả anh em bước ra bên ngoài xếp hàng, nếu không chúng sẽ bắn. Bọn bắt cóc hét lớn bảo anh Trương Thanh Hiền (phu trầm trong nhóm) lần lượt trói tay chúng tôi lại. Anh Hiền không chịu nên bị chúng dùng gậy đánh vào lưng, chúng buộc anh Hiền phải thực hiện, sau đó anh Hiền cũng bị một tên cầm cuộn dây dù trói lại. Rồi chúng dẫn nhóm chúng tôi băng rừng, đến khoảng 15h, chúng dừng lại dựng trại nấu ăn.

Một đối tượng xấn tới chỗ anh Đào, bảo phải nộp đủ mỗi người 15 triệu mới cho về, anh Đào kêu không có tiền. Khi đó mấy anh em chúng tôi vẫn đang bị buộc chặt, anh Hoàng Văn Hà nói với bọn chúng sẽ về nhà lấy tiền đến nộp. Khoảng 18h, bọn bắt cóc đưa cơm đến cho anh Hà ăn, cho hút thuốc và đưa cho một chiếc đèn pin để về. Chúng yêu cầu tối 25-3, phải có mặt giao tiền chuộc nếu không sẽ giết cả 6 người. Chúng đe dọa, nếu báo cho bộ đội biên phòng, mọi người sẽ chết”. 

Công an tỉnh Quảng Trị đang lấy lời khai của Đỗ Văn Hiền

Anh Hiền kể tiếp: “Khi cả nhóm bị chúng bắt, tôi luôn tìm cách trốn để có cơ hội cứu mọi người. Đến khi trời tối, bọn họ đưa sáu anh em chúng tôi đến một khu đất rộng để nghỉ, cử một tên cầm súng AK canh giữ chúng tôi. Thấy chúng sơ hở, tôi nói thầm với mọi người là tôi sẽ cướp súng nhưng mấy anh can vì cướp súng không thành sẽ bị chúng bắn ngay. Sau đó mọi người thiếp đi vì mệt, tôi cũng giả vờ ngủ. Khoảng 2h sáng 23-3, bọn chúng đột nhiên dựng anh em dậy cho mỗi người một điếu thuốc. Cứ người nào hút xong điếu thuốc là bị hai tên không cầm súng lôi đến miệng hố chúng đào sẵn cách chỗ anh em bị trói chừng hơn 30 m. Đầu tiên chúng lôi anh Nguyễn Văn Thắng đi, sau đó tôi nghe tiếng cây đập thình thịch, côm cốp kèm tiếng cười của chúng. Sau khi chúng lôi đến người thứ năm, tôi thấy tên cầm súng chửi tục vì điện thoại hết pin làm hắn không nghe được nhạc nên bung dây, vùng chạy. Sau đó tôi nghe một tên trong nhóm bắt cóc hét lớn “có thằng đã chạy thoát rồi”...

"Lúc đó tôi chỉ cố chạy thật nhanh, nhưng chạy giữa rừng lại đêm tối và không biết đường nên tôi cứ thấy mình chạy về trại cũ. Ngày hôm sau quay lại thì chỉ thấy một đống đất mới đào, bên trên có phủ mấy cành cây vừa bị chặt, xung quanh thấy nhiều vết máu. Biết là mấy anh em trong nhóm đã bị chúng đánh chết nên tôi quay trở về. Giữa đường gặp nhóm gùi gạo lên trại thì tôi mới hoàn hồn bảo họ gọi điện ngay cho anh Hà bảo mấy anh em đã chết”. Anh Hiền cho biết, sau đó cùng anh Hà chạy đi báo với Đồn biên phòng Cù Bai (Quảng Trị) và cùng với người nhà 5 phu trầm bị giết vào đưa xác về quê.
Tang thương xóm nghèo
Khi nỗi đau của những người thân từ những vụ chìm tàu cá vào cuối năm 2012 đến nay vẫn chưa tìm thấy được thi thể, nỗi đau của người dân ở đây vẫn chưa nguôi ngoai thì cũng tại thời điểm này không khí tang thương một lần nữa ập đến người dân xóm nghèo, xã Quảng Minh và Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch.

Lời kể của nạn nhân sống sót vụ 5 phu trầm bị đánh tử vong trên đất Lào ảnh 3
Chị Hoàng Thị Mỹ Lệ vợ của phu trầm Trần Thanh Hiền đau đớn kể lại sự việc

Chị Hoàng Thị Mỹ Lệ, ở xóm 2, thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch (là vợ của nạn nhân Trần Thanh Hiền) nức nở khi tiếp chuyện với chúng tôi “Sáng thứ 7 anh điện về nói là nối cùi đi lại vì chuyến trước bị Lào kè (bị Lào bắt giữ), tôi mới nói là đầu năm mà đen rứa thì về nghỉ ngơi rồi chuyến sau đi. Nhưng anh nói là anh còn có tiền nên vẫn tiếp tục đi. Sáng chủ nhật (tức ngày 24-3) có thằng nớ về (Hoàng Văn Hà người trong nhóm tìm trầm) tìm gặp và nói là gia đình phải chuẩn bị 15 triệu để vào chuộc anh về, anh Hiền bị bọn Lào bắt rồi. Tôi chạy quanh chạy quắt vay mượn được 15 triệu và nói với Hiền là cứu anh nhà chị về với. Nhưng hôm sau thì nhận được điện thoại là anh mất rồi, bị bọn nớ đập chết rồi”.
Trong căn nhà mới xây còn chưa kịp hoàn thiện, trống hoắc chị Hoàng Thị Hoè, thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn (chồng là Trần Văn Trị) ôm 3 đứa con dại trên tay, nức nở nói: “Anh nói đi chuyến ni gắng kiếm tiền về trả nợ từ đợt làm nhà. Trước khi anh đi tui còn chạy đi vay 2 triệu để anh lo tiền ăn, chi phí dọc đường, nhưng nào ngờ”. 

Chị Hoàng Thị Hòe thất thần ôm đứa con dại vào lòng nhưng vẫn không thể tin vào sự thật

Còn tại địa phương, ngay sau khi các nạn nhân xấu số được đưa về mai táng, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và lượng Công an đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình thân nhân. Ông Hoàng Minh Hiệu – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch cho biết, về phía chính quyền địa phương khi hay tin sự việc đã động viên, chia sẽ với gia đình các nạn nhân có người chết; đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, đóng góp của các đoàn thể nhằm giúp đỡ những khó khăn ban đầu của các gia đình nạn nhân có người chết.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị thụ lý vụ án cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Việt – Lào khoảng 700m về phía Lào. Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, làm rõ; tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của 5 nạn nhân do nhóm người lạ mặt sát hại này không có dấu hiệu bị bắn, mà bị đánh dẫn đến tử vong. Trước mắt cơ quan công an đang thu thập thông tin, tài liệu và phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào để phối hợp điều tra, làm rõ sự việc.