Lời kể của các con tin Thái Lan sau khi được Hamas trả tự do

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trở lại Israel sau hơn 15 tháng bị Hamas bắt cóc, 5 công dân Thái Lan được phóng thích khỏi Gaza đã chia sẻ chi tiết về trải nghiệm trong quãng thời gian bị giam cầm.
Các công dân Thái Lan vừa được Hamas phóng thích sau 15 tháng giam cầm ở Gaza

Các công dân Thái Lan vừa được Hamas phóng thích sau 15 tháng giam cầm ở Gaza

Trong cuộc họp báo vào ngày 31-1 có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa'ar, các công dân Thái Lan đã mô tả việc phải chịu đựng những vụ đánh bom liên tục và thường xuyên bị bỏ đói. “Đôi khi chúng tôi có thức ăn, đôi khi không”, một trong số họ nói.

Các con tin gồm: Sathian Suwannakham, 34 tuổi; Pongsak Thenna, 35 tuổi; Bannawat Seathao, 27 tuổi; Watchara Sriaoun, 32 tuổi; và Surasak Lamnau, 30 tuổi xác nhận họ bị giam giữ dưới lòng đất trong suốt 482 ngày. Họ khó khăn để thở trong điều kiện chật chội và bị chia thành 2 nhóm.

Những người này chủ yếu giao tiếp với các thành viên Hamas bằng tiếng Anh nhưng cũng học một số tiếng Ảrập trong thời gian bị giam giữ. Kể từ khi được thả, họ đã tranh thủ liên lạc với gia đình ở Thái Lan và chờ đón người thân đến đưa về nhà.

Các bác sĩ Israel cho biết, tình trạng của các cựu con tin đã ổn định mặc dù họ đã phải chịu đựng những khó khăn nghiêm trọng. Ngoại trưởng Gideon Sa'ar đã khen ngợi khả năng phục hồi của các công dân Thái Lan, nói với họ rằng: “Các bạn thật mạnh mẽ. Tôi chúc các bạn và gia đình sức khỏe, tự do và một cuộc sống tốt đẹp”.

Ông Pannabha Chandraramya, Đại sứ Thái Lan tại Israel mô tả, ngày con tin được thả là “ngày có tin tốt lành đối với tôi, đất nước tôi và thế giới”.