Lời kể của bà mẹ đau khổ có 2 con gái bị IS giam cầm

ANTĐ -Tờ The London Times dẫn lời một phụ nữ kể lại trường hợp 2 con gái của bà bị Tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) giam giữ. 

Lời kể của bà mẹ đau khổ có 2 con gái bị IS giam cầm ảnh 1IS đang huấn luyện đội quân thánh chiến nữ ở Libya

Người phụ nữ đau khổ đó tên là Olfa Hamrouni. Bà kể: “Tôi có 2 cô con gái. Trong đó, Rahma, 17 tuổi, đã kết hôn với thủ lĩnh cấp cao IS Noureddine Chouchane”.

Được biết, tên này là chủ mưu lên kế hoạch tấn công Viện Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunisia và khu nghỉ mát bãi biển Sousse hồi tháng 10 năm ngoái, giết chết 60 du khách, trong đó có 30 người Anh. Hắn thiệt mạng tháng 2 vừa qua trong một cuộc không kích của Mỹ vào trại huấn luyện của IS ở Libya.

“Con gái thứ hai của tôi là Ghofran, 19 tuổi, cũng lấy một thủ lĩnh IS khác, sinh được một đứa bé 4 tháng tuổi. Tôi không hiểu bằng cách nào mà IS đã dụ dỗ được 2 chị em nó đi theo chúng. Cả Rahma và Ghofran sau đó đã bị cảnh sát bắt trong các cuộc bố ráp. Từ nơi giam giữ, Rahma gọi điện cho tôi và nói rằng, IS đã sử dụng hàng trăm phụ nữ cho mục đích thánh chiến. Lúc đầu, chúng muốn biến họ thành nô lệ tình dục nhưng sau đó bắt họ ra chiến trường cầm súng”, bà Hamrouni tiếp tục kể.

Người mẹ này tiết lộ cả hai chị em Ghofran và Rahma đều từng được huấn luyện cách dùng vũ khí. Riêng Rahma bị IS bắt rời khỏi Tunisia để thực hiện nhiệm vụ đánh bom tự sát.

Hồi tháng 3, 7 phụ nữ bị bắt sau khi tham gia vụ tấn công làm chết 3 người ở Sabratha, cách thủ đô Tripoli, Libya khoảng 80 km. Họ được cho là thành viên IS , đến từ Tunisia. Người đứng đầu hội đồng quân sự Libya Taher al-Gharabli cho hay, 1 trong 7 nữ nghi phạm định kích hoạt áo vest nhồi thuốc nổ nhưng bị ngăn chặn.

IS lập ra Lữ đoàn al-Khansaa, đơn vị “cảnh sát” nữ khét tiếng tàn bạo của nhóm, để thực thi luật Hồi giáo Sharia đối với phụ nữ. Lữ đoàn này từng sát hại dã man một phụ nữ vì cô cho con bú nơi công cộng.

Hiện nhóm khủng bố khét tiếng này đang huấn luyện khoảng 1.000 phụ nữ ở Libya để tham gia thánh chiến.

Chuyên gia Badra Gaaloul của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược, an ninh và quân sự quốc tế (ICSSMS) cho biết, đội quân thánh chiến nữ kể trên có nhiều người đến từ Sudan. Số còn lại là công dân Ai Cập, Syria, Morocco và Tunisia.