Lời đề nghị bán dâm gây "sốc" của bé trai người Campuchia

ANTD.VN - “Em sẽ cho anh thứ anh muốn. 5 đô la. Anh có muốn em không?”. Cho đến khi cậu bé liếc nhìn xuống chiếc quần soóc, phóng viên Gavin Fernado đến từ Australia mới hiểu lời đề nghị đó là gì. Cậu bé Campuchia ấy mới chừng 8-9 tuổi…

Bán “trăng non” ở khu du lịch

Câu chuyện đề nghị bán dâm gây “sốc” đó đã được nhà báo Gavin Fernamdo chia sẻ trên trang News.com.au mới đây. Theo Gavin Fernamdo, khi anh vừa bước ra khỏi chiếc xuồng cao tốc ở tỉnh Siem Reap, một trong những điểm du lịch chính của Campuchia, thì có một cậu bé nắm lấy tay và dẫn anh xuống thuyền. Đoàn du khách của Gavin Fernamdo rất vui với cử chỉ thân thiện đó của cậu bé. Nhưng khi gần vào đến bờ, cậu bé bất ngờ lôi kéo Gavin tách ra khỏi nhóm và mở lời với Gavin: “Anh có muốn em không?”.

Gavin bỏ đi thật nhanh, nhưng lòng không thể yên khi nghĩ đến cảnh người nào đó tiêm nhiễm những ký ức hoặc ý nghĩ  tồi tệ vào đầu một đứa trẻ thơ ngây. Ở một đất nước có nhiều địa điểm du lịch thuộc Top đẹp nhất thế giới và những người dân thân thiện như nơi này, vẫn ngầm diễn ra hoạt động lạm dụng và mua dâm trẻ em. Nhưng điều đáng sợ nhất là rất dễ để nhìn thấy điều đó.

1/3 người hành nghề mại dâm tại Campuchia là trẻ em

Campuchia thu hút hơn 5 triệu du khách mỗi năm với những điểm đến nổi tiếng như Angkor, loạt bãi biển tại Sihanoukville... Tuy nhiên, nạn buôn bán tình dục trẻ em cũng là thực trạng nhức nhối ở đất nước này. Ngày 27-4, tên bác sĩ bệnh hoạn Clive Cressy (69 tuổi), đến từ Hove, East Sussex, nước Anh đã bị bắt tại một quán cà phê ở Thủ đô Phnom Penh. Cảnh sát địa phương cho biết, Clive Cressy đã bị buộc tội trả tiền để quan hệ tình dục với 4 bé gái tuổi từ 12-15 tuổi. Thậm chí, vị bác sĩ này còn sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để được quan hệ tình dục với bé gái còn trinh.

Trong nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ở Campuchia, Donald Brewster và vợ Bridget, hai công dân Mỹ, đã dành hơn 10 năm qua để đấu tranh chống lại nạn buôn người ở Campuchia. Năm 2005, họ quyết định bán nhà, bỏ việc và rời Mỹ đến Campuchia để thành lập tổ chức Agape International Missions (AIM) nhằm giải thoát những nạn nhân trong ngành công nghiệp tình tục. AIM có nhiều chương trình giúp đỡ hơn 3.000 bé gái và phụ nữ thoát khỏi cảnh làm nô lệ tình dục. 

Tại căn hộ riêng của bác sỹ 69 tuổi Clive Cressy, cảnh sát đã thu giữ nhiều quần áo, giày dép trẻ em, búp bê, đồ chơi tình dục.... Ngoài ra, máy tính, máy ảnh, ổ cứng, đĩa DVD có chứa nội dung nhạy cảm cũng bị cảnh sát thu giữ. Trên mạng xã hội, Cressy cho biết mình là một dịch giả, có sở thích về văn học thiếu nhi, tiểu thuyết và các tác phẩm hư cấu. Ông ta cũng thích phim ảnh, truyền hình và lĩnh vực y khoa ông ta am hiểu là ung thư, chỉnh hình và chụp X-quang…

Cảnh sát Campuchia cũng đang điều tra một người đàn ông Australia tên Anthony Munro với cáo buộc lạm dụng ít nhất hai bé trai. Theo UNICEF, khoảng 30% trong số 100.000 người hành nghề mại dâm tại Campuchia là trẻ em - những đối tượng dễ tiếp cận nhất. Iman Morooka - người phát ngôn UNICEF ở Campuchia, cho biết nhiều trẻ em bị buộc phải rời gia đình và bị ép làm công việc này. Bóc lột và lạm dụng trẻ em chủ yếu xảy ra ở các cơ sở giải trí như quán karaoke hay phòng massage.

Có nhiều trường hợp bé gái bị lừa và bán sang Campuchia từ các nước láng giềng. Những kẻ buôn bán người thường nhắm vào những gia đình ở vùng nông thôn nghèo khó với lời hứa hẹn sẽ cho những đứa trẻ này cơ hội học hành tốt và một cuộc sống sáng sủa.

Morooka cho rằng chính sự im lặng của gia đình và cộng đồng thậm chí ngay cả khi họ biết rõ điều gì đang diễn ra, đã tiếp tay cho những kẻ buôn bán và lạm dụng trẻ em. Các trại mồ côi địa phương cũng là điểm nóng trong vấn đề lạm dụng trẻ em, khi nhiều tổ chức nhân quyền cho biết chỉ cần quyên góp tiền là có thể dễ dàng tiếp cận các bé.

Những đứa trẻ mồ côi cũng gặp nguy hiểm khi sống giữa thiên đường du lịch. Các tổ chức nhân quyền cho rằng tình trạng “du lịch thiện nguyện” cho phép những kẻ ấu dâm tiếp cận trẻ mồ côi dàng hơn, khi trẻ em có xu hướng dễ được khuyến khích làm mọi thứ để có tiền.