Lối cũ ta về

ANTĐ - Nghe nói bác có ý định mua ô tô, chúc mừng nhé!

- Đất nước ngày càng phát triển, đường cao tốc được xây dựng khắp nơi, tội gì không mua một chiếc, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, phù hợp với đời sống hiện đại. Ngồi ô tô ai nghĩ tôi là lão bảo vệ về hưu, oai ra phết.

- Nhưng với đồng lương eo hẹp liệu bác có nuôi nổi nó không?

- Cứ đổ xăng vào là chạy thôi, gì mà tốn kém lắm.

- Ngoài xăng ra còn trăm thứ tiền. Thế bác không biết có con đường cao tốc vừa khánh thành đã thu phí mỗi lượt mấy trăm nghìn đồng khiến cánh lái xe đang thất điên bát đảo hay sao?

- Thì cũng phải để chủ đầu tư thu hồi vốn chứ.

- Điều đáng nói là không có con đường cao tốc nào ở Việt Nam thu giá cao như vậy, chỉ chết cánh chở khách, chở hàng thuê. Không hiểu họ làm thế nào để tồn tại nhỉ?

- Có lái xe định thu thêm tiền của hành khách nhưng bị phản ứng dữ quá nên đành chuyển sang cách “né” đường cao tốc.

- Nghĩa là sao?

- Là “lối cũ ta về” chứ sao nữa. Họ quay trở lại với những con đường xưa, tuy có xa hơn, nhiều ổ gà, ổ trâu hơn, nhưng rẻ.

- Vậy đường cao tốc mà vắng vẻ, đìu hiu thì thành cái gì nhỉ?

- Địa phương nào chẳng có hội thả diều, đá bóng, lên mặt đường cao tốc chơi, sướng lắm. Chiều hè lên đó hóng mát, tâm sự, phơi rơm rạ, đua xe máy. Khi đường cao tốc hỏng thì chuyển sang làm đường liên huyện, liên xã, tiện quá còn gì.