"Lốc da cam" lỗi hẹn với Euro 2016

ANTĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1984, “Cơn lốc màu da cam” lỗi hẹn với bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu. Đáng nói, Hà Lan thất bại đúng vào kỳ đầu tiên giải vô địch của Lục địa già mở rộng lên 24 đội.
"Lốc da cam" lỗi hẹn với Euro 2016 ảnh 1

Dù không còn tự định đoạt được số phận, giới hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một phép màu cho đội tuyển Hà Lan trước lúc bước vào lượt trận cuối cùng vòng loại Euro 2016 vào rạng sáng 14-10. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp đã khép chặt với đoàn quân của HLV Danny Blind. Không những thế, “Cơn lốc màu da cam” mạnh mẽ ngày nào còn phải nhận thất bại 2-3 ngay tại Amsterdams, khép lại hành trình bằng cách không thể tồi tệ hơn. 

Trên thực tế, thất bại của người Hà Lan là kết quả được dự báo từ trước. Được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp ở Bảng A, nhưng “Cơn lốc màu da cam” chỉ có 4 chiến thắng và phải nhận tới 5 thất bại sau 10 trận. Họ thua trong cả 2 lượt trận với các đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Iceland hay CH Czech, trong khi cũng thảm bại (0-3) trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 9. Chính vì lý do này, kể cả đánh bại CH Czech, Hà Lan cũng không thể nghĩ tới vị trí dự play-off để tranh tấm vé vớt nếu Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Iceland ở lượt trận cuối cùng. 

Kịch bản đó đã diễn ra theo đúng dự đoán, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Iceland 1-0, nhưng không ai nghĩ rằng họ bị dẫn tới 0-3 ngay trên sân nhà trước lúc thúc thủ với tỉ số 2-3. Trong ngày đen tối nhất của đội tuyển Hà Lan trong 3 thập kỷ qua, “sát thủ” ngày nào của họ - tiền đạo Robin van Persie đánh đầu phản lưới nhà khiến tia hy vọng của họ bị dập tắt từ phút 66 của trận đấu. Van Persie cuối cùng cũng gỡ gạc danh dự bằng pha lập công ở phút 83 của trận đấu nhưng chừng đó là chưa đủ giúp Hà Lan tìm kiếm dù chỉ 1 điểm. 

Đó cũng là dấu chấm hết của một “thế hệ vàng” bóng đá Hà Lan, khi dấu ấn thời gian in hằn lên đôi chân những tượng đài ngày nào như Van Persie hay Wesley Sneijder… Từ vị trí á quân tại World Cup 2010, cán đích thứ ba tại World Cup 2014, Hà Lan chỉ bắt nạt được những tí hon như Kazakhstan hay Latvia trên hành trình giành vé tham dự bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa hè năm 2016. 

20 đội bóng vượt qua vòng loại:

Pháp (chủ nhà), CH Séc, Iceland, Bỉ, Wales, Tây Ban Nha, Slovakia, Đức, 
Ba Lan, Anh, Thụy Sỹ, Bắc Ailen, Romania, Áo, Nga, Italia, Croatia, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Các đội dự play-off:

Bosnia Herzegovina, Ukraine, Thụy Điển, Hungaria, Đan Mạch, CH Ailen, Na Uy, Slovenia.