Loạn thêm cũng… không lạ

ANTĐ - B.Bình Dương đang đối mặt chỉ trích từ phía CĐV nhà sau quyết định bổ nhiệm ông Mai Ngọc Khoa làm HLV phó cho HLV Cho Yoon Hwan. 

Ông Khoa từng có thời gian ngắn làm HLV trưởng cho B.Bình Dương nhưng bị thay chóng vánh vì những lý do ngoài chuyên môn. Sau đó, ông được giao làm trưởng BTC sân Bình Dương. Vòng 8 V-League 2011, ông Khoa trở nên “nổi tiếng” sau vụ lùm xùm đánh khán giả ngay trên sân nhà. Những câu chuyện hậu trường liên quan đến ông Mai Ngọc Khoa như uống rượu say, rồi xích mích, đánh nhau với người ngoài… được CĐV Bình Dương nhắc lại như một sự mỉa mai chức danh HLV phó mà ông này vừa được bổ nhiệm. Rất khó lý giải quyết định “khó hiểu” trên của B.Bình Dương. Bởi lẽ, dù gì thì đội bóng này cũng có vị trí ở V-League, khi được liệt vào hàng “đại gia”, có lượng CĐV lớn chẳng thua kém đội bóng nào trong nước, vậy mà nay lại có quyết định làm phật lòng CĐV nhà như vậy. 

2. Có vẻ như XMSG Xuân Thành luôn rất biết cách gây sự chú ý bằng những quyết định “khác người” của mình. Sau những thay đổi xoành xoạch về tên đội bóng, vị trí HLV, GĐĐH… đội bóng Sài thành tiếp tục gây “sốc” khi bổ nhiệm một… lái xe làm trưởng đoàn. Ông Đinh Xuân Tuấn, người từng là trợ lý và hiện tại là lái xe riêng của “bầu” Thụy - cựu Chủ tịch XMSG Xuân Thành vừa được bổ nhiệm thay thế cho ông Nguyễn Thành Long giữ chức Trưởng đoàn. Càng bất ngờ hơn khi biết, ông Nguyễn Thành Long hiện cũng là… lái xe, chuyên đưa đón các cầu thủ của đội đi tập luyện và thi đấu. Với cách làm bóng đá dị biệt, một lần nữa, lãnh đạo XMSG Xuân Thành lại đưa người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

3. Kể 2 câu chuyện “cười ra nước mắt” trên cho một chuyên gia kỳ cựu để tìm lời lý giải, thì vị chuyên gia này chỉ thở dài và đáp: “V-League vốn đã loạn, giờ có loạn thêm cũng... không có gì lạ”.  Có cảm giác như             V-League giờ chẳng khác gì một chiếu chèo, mà ở đó, người ta có thể diễn bất cứ trò gì mình muốn. Phải chăng, những điều đó cho thấy một  V-League đã chạm đáy tụt hậu?