Loạn “hotgirl” - nổi tiếng hay tai tiếng?

ANTĐ - Chỉ cần có chút lợi thế về ngoại hình hoặc táo bạo chụp những bức ảnh khoe thân là có thể được tung hô thành “hotgirl” khiến danh xưng này “rớt giá” thê thảm và bị chính những người trong cuộc quay lưng.

“Hotgirl” bán thịt lợn bỗng dưng nổi tiếng

Muôn kiểu “hotgirl”

Câu chuyện về “mỹ nữ bán thịt lợn” thời gian gần đây được xem là đỉnh điểm của sự loạn “hotgirl” khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Bắt đầu từ bức ảnh chụp một cô gái xinh xắn có nước da trắng và nụ cười tươi tắn đang đứng bán thịt lợn được lan truyền trên Internet, cư dân mạng lập tức tíu tít chia sẻ tấm ảnh này và không quên phong cho cô gái này là “hotgirl bán thịt lợn”.

Không hiểu người trong cuộc nghĩ gì về danh xưng từ trên trời rơi xuống này, nhưng cùng với sự bỗng dưng nổi tiếng ấy là vô khối những phiền toái kèm theo, từ việc bị truy lùng đời tư đến vô số những bình phẩm về tính cách lẫn ngoại hình, thiện cảm có mà ác ý cũng có.

Cũng với cách phong danh xưng bừa bãi này mà showbiz Việt tự dưng có thêm nhiều “hotgirl” bán hàng trở nên nổi tiếng nhất thời kiểu như: “hotgirl” gà rán, nàng Tây Thi tào phớ, Mỹ nhân nước mía, Cô bé đá bào, Công chúa rau xanh...

Thậm chí một số trang tin điện tử và cư dân mạng còn tùy tiện đến mức phong cho cả một siêu trộm Sài Gòn là “hotgirl” khi cô gái 22 tuổi quê Bạc Liêu có gương mặt ưa nhìn này bị sa lưới pháp luật sau một thời gian trốn lệnh truy nã vì tội trộm cắp tài sản. Vậy là vô tình, danh xưng “hotgirl” vốn để chỉ những cô gái xinh đẹp và có tài năng nổi trội bỗng nhiên bị lạm dụng một cách bừa bãi và cẩu thả. Chỉ cần một cú click chuột tìm kiếm từ “hotgirl” trên mạng Internet cũng cho ra cả đống kết quả, mà đa phần đều là những cái tên lạ hoắc, những gương mặt mới toanh và không có gì nổi bật ngoài chút lợi thế về ngoại hình. 

Ở một thái cực khác, một số cô gái trẻ còn đua nhau tự chụp những bức ảnh khoe thân kèm theo phát ngôn gây “sốc” để có cơ hội trở thành “hotgirl” bằng mọi giá. Cách làm này tuy không mới nhưng thời gian gần đây lại được tận dụng nhiều vô kể, từ việc đưa lên mạng Internet những bức ảnh hở hang “thiếu trên, hụt dưới”, rồi trưng cả ảnh mặc đồ bikini, đồ lót, ảnh thân mật với người khác giới…Trong đó “bà Tưng” Lê Thị Huyền Anh là một minh chứng cho sự vô duyên và phản cảm tột cùng này. Song Huyền Anh còn làm được điều mà mấy cô gái bỗng dưng trở thành “hotgirl” khác không làm được, đó là khuấy đảo cộng đồng mạng đến nỗi bị cơ quan quản lý văn hóa cấm biểu diễn trên toàn quốc. Đó là lý do khiến bây giờ hễ nhắc đến “hotgirl” là người ta nghĩ ngay đến mấy cô gái nổi tiếng nhờ thích chụp ảnh khoe thân và phát ngôn gây “sốc”. Mà lẽ ra phải gọi họ là những cô nàng tai tiếng thì đúng hơn.

Chán, no, bội thực và… quay lưng

 Việc một số trang tin giải trí dành cho giới trẻ tùy tiện phong danh xưng “hotgirl” khiến chưa bao giờ showbiz Việt lại loạn “hotgirl” như bây giờ. Cái sự loạn này bừa bãi và trầm trọng đến mức ngay cả những “hotgirl” đình đám một thời cũng phải lên tiếng rằng chẳng tự hào gì về danh xưng này cả. Tâm Tít là một trong số đó.  “Hotgirl” này có xuất phát điểm ban đầu là một người mẫu ảnh xinh đẹp và tài năng, sau này trở thành ca sĩ kiêm diễn viên và MC của một số chương trình truyền hình. Tâm Tít thừa nhận danh xưng “hotgirl” mang lại cho mình nhiều cơ hội nhưng kèm theo đó là không ít phiền phức, nhất là khi bây giờ từ “hotgirl” bị nhìn nhận theo nghĩa tiêu cực khiến danh xưng này bị mất đi giá trị của nó. 

Cũng như vậy, “hotgirl” Chi Pu - cô gái nổi danh từ một cuộc thi dành cho tuổi “teen” đang dần tự khẳng định mình bằng việc đóng phim và tham gia hoạt động nghệ thuật cũng phải thốt lên: “quá chán” khi được mọi người gán mác “hotgirl”. Còn Huỳnh Minh Thủy (Thủy  Top) - người được xem như tiên phong cho trào lưu “hotgirl” nổi lên nhờ việc khoe thân và hiếm hoi trụ lại được trong showbiz Việt, đến giờ cũng thừa nhận con đường từ “hotgirl” để trở thành một cái gì đó là một con đường không bằng phẳng và cần rất nhiều bản lĩnh, trong khi cô không nhìn thấy điều này ở nhiều bạn trẻ thế hệ sau này.

Nhìn lại những được mất từ danh xưng “hotgirl”, Thủy Top thẳng thắn chia sẻ nếu mọi người chỉ “tráng men” cho bản thân bằng những thứ màu mè, khoe khoang thì tuổi thọ của danh xưng “hotgirl” ai cũng có thể nhìn ra được. Bản thân Thủy Top cũng đã tìm cách thoát ra khỏi danh xưng “hotgirl” bằng quyết định ra nước ngoài tập trung vào việc học và thay đổi hình ảnh bản thân. Trong lần trở về nước gần đây để giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, Thủy Top cũng tha thiết mong mọi người gọi mình bằng tên thật Huỳnh Minh Thủy thay vì danh xưng “hotgirl” Thủy Top như trước kia. Không chối bỏ việc đi lên từ những bức ảnh khoe thân táo bạo, nhưng đối với  Thủy Top thì may mắn nhất là cô đã sớm nhận ra con đường đúng đắn phải đi.