Lộ lý do Tottenham lột xác trong hiệp 2, thắng ngược ngoạn mục Ajax

ANTD.VN - Sự tức giận của Harry Kane ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp đã khiến Tottenham bừng tỉnh và lột xác hoàn toàn, trước khi thắng ngược Ajax 3-2 tại Amsterdam.

Đang trong giai đoạn bình phục chấn thương, nên Harry Kane chỉ có thể theo dõi các đồng đội Tottenham đấu Ajax từ khán đài. Sau 45 phút đầu tiên, Kane rất thất vọng khi chứng kiến Spurs thua dễ dàng đội chủ nhà 0-2, và hầu như không còn hy vọng đi tiếp với màn thể hiện nhợt nhạt.

Harry Kane có sức ảnh hưởng lớn ở Tottenham

Chính vì thế, giữa giờ nghỉ hai hiệp, Kane, với tư cách là đội phó, đã vào phòng thay đồ của Tottenham để "sạc" cho các đồng đội một trận. Theo hậu vệ Kieran Trippier, đó chính là khoảnh khắc bước ngoặt giúp Spurs lột xác trong 45 phút còn lại.

"Harry là người có vai trò đặc biệt ở cả Tottenham và ĐT Anh. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, Harry bước vào phòng thay đồ của chúng tôi. Anh ấy trông không vui. Anh thấy tức giận. Chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều cảm thấy rằng mình phải chơi tốt hơn. Đó là lý do chúng tôi bừng tỉnh trong hiệp 2. Harry là một thủ lĩnh đích thực", Trippier nói.

Như đã biết, người chơi thay Harry Kane trên hàng công của Spurs là Lucas Moura đã lập một hattrick, trong đó có bàn ấn định ở phút bù giờ cuối cùng, để giúp đại diện Premier League thắng ngược 3-2, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.

Ở trận gặp Liverpool vào ngày 2-6 trên sân Wanda Metropolitano này, Tottenham có thể sẽ chào đón sự trở lại của Harry Kane. "Tôi đang hy vọng có thể trở lại ở trận chung kết. Mọi thứ đang tiến triển tốt. Tuần này tôi đã chạy được, đó là lý do tôi lao vào sân sau trận thắng Ajax. Chúng tôi đã chơi như thể đó là trận cuối của mùa giải, và được đền đáp bằng cú hattrick của Lucas. Giờ thì tôi sẽ phải chăm chỉ luyện tập để chứng tỏ mình đủ khả năng đứng trong một tập thể như vậy", Kane chia sẻ.