"Lọ lem" Nguyễn Thị Huyền bất ngờ có vé Olympic 2016

ANTĐ - Tại cuộc họp các trưởng đoàn thể thao chuẩn bị cho Olympic Rio 2016 mới đây ở Thái Lan, thể thao Việt Nam đón nhận tin vui VĐV Nguyễn Thị Huyền nằm trong danh sách chính thức tham dự Olympic. Như vậy, điền kinh Việt Nam có chắc 2 đại diện tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ngày 17-6, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết ban tổ chức Olympic 2016 vừa thông báo có tên Nguyễn Thị Huyền trong danh sách các VĐV dự giải đấu vào tháng 8 tới tại Brazil.

"Môn điền kinh đến ngày 11-7 tới mới chốt danh sách và điền kinh Việt Nam có VĐV Nguyễn Thị Huyền đã đoạt 2 chuẩn Olympic ở chế độ chờ xét theo bảng xếp hạng nội dung 400m và 400m rào. Nhưng tại cuộc họp các trưởng đoàn thể thao chuẩn bị cho Olympic Rio mới đây ở Thái Lan, ban tổ chức Thế vận hội đã công bố tên VĐV Nguyễn Thị Huyền trong danh sách chính thức tới Brazil", Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thông tin.

Tỏa sáng tại SEA Games 2015 và nay, Nguyễn Thị Huyền đoạt suất tới Olympic 2016

Như vậy, Nguyễn Thị Huyền là VĐV thứ 2 của điền kinh bên cạnh VĐV đi bộ Nguyễn Thành Ngưng và là VĐV thứ 21 của thể thao Việt Nam có suất chính thức dự Olympic 2016.

Tại SEA Games 2015 diễn ra tại Singapore vào năm ngoái, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc giành HCV nội dung 400m và 400m rào, đồng thời đạt chuẩn Olympic cả hai nội dung này. Tuy nhiên theo quy định mới thì nữ VĐV quê Ninh Bình phải Liên đoàn điền kinh thế giới xét tuyển, theo số lượng nhất định ở từng nội dung.

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1995 trong một gia đình nhà nông tại Ninh Bình. Khi mới 7 tuổi, bi kịch đã giáng xuống đầu Huyền khi người cha bất ngờ qua đời vì bạo bệnh. Từ năm 15 tuổi, lúc được tuyển vào tuyến năng khiếu của đội điền kinh Nam Định, Huyền đã phải cáng đáng việc giúp mẹ chăm lo cho người chị gái không may mắc bệnh liên quan tới thần kinh.

Không được biết đến trước đó nhưng tại SEA Games 2015, nữ VĐV này đã tỏa sáng ở SEA Games 2015 khi chỉ trong vòng 3 ngày, Huyền đạt 3 HCV, phá 2 kỷ lục đại hội và đạt chuẩn Olympic. Từ bóng tối, "lọ lem" Nguyễn Thị Huyền bước ra trong ánh hào quang của thể thao Đông Nam Á.  Trước mắt cô là sân chơi Olympic, với tấm vé chính thức mà bất cứ VĐV nào của Việt Nam cũng mơ ước.