Lo gì virus tấn công

ANTĐ - Trong cuộc tiếp xúc cử tri TP.HCM, Chủ tịch nước giải đáp rất nhiều thắc mắc về chuyện quốc gia đại sự. Bản thân tôi rất tâm đắc một điều.

- Đây là kênh thông tin trực tiếp, “nóng hổi” nhất giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, đương nhiên là phải tâm đắc rồi.

- Tôi tâm đắc khi nghe ông Chủ tịch nước nói: “Nhìn qua một số blog đen, thấy thật kinh khủng, thấy xã hội mình đen sì, đen như mực, thấy không còn cái gì tốt trong xã hội nữa!”.

- Từ xưa tới nay tôi luôn tránh xa các loại blog bất kể là trắng hay đen. Chẳng rỗi hơi sa chân vào đó, không khác gì “hố đen tử thần” hoặc “điểm đen” tai nạn giao thông.

- May cho ông thuộc về “phần đông dân mình hết sức tỉnh táo” như lời của Chủ tịch nước. Không mắc phải cái bẫy “mạng xã hội, không bị nhức mắt vì những tuyên bố vừa lộng ngôn, loạn ngôn lại vừa cuồng ngôn.

- Thực ra không tiếp xúc cũng chưa chắc đã hay vì không có khả năng miễn dịch, miễn nhiễm, giống như tiếp xúc với người mắc dịch bệnh thì ta sẽ có sức đề kháng.

- Bây giờ y học phát triển, ngay từ trẻ sơ sinh đã phải tiêm phòng vaccine “3 trong 1”, “5 trong 1”. Còn đối với người lớn, người cao tuổi thì có loại vaccine nào để phòng chống… blog “đen”, mạng bôi xã hội “đen sì, đen như mực”?

- Theo tôi, không có loại vaccine nào có thể tiêm phòng từ ngoài vào, mà tự trong cơ thể sẽ sinh ra một kháng thể chống lại các loại “virus” độc hại.

- Đầu óc như tôi với ông thì lo gì bị nhuộm đen, bị virus tấn công.