Lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ, hơn 150 người bị chôn vùi

ANTĐ - Tính đến cuối giờ chiều 30-7 (giờ địa phương), nhà chức trách Ấn Độ cho biết, có ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 150 người khác bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận lở đất kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm cùng ngày tại ngôi làng Malin, quận Pune, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.

Hơn 40 ngôi nhà bị vùi lấp

Chính quyền quận Pune cho biết, nguyên nhân gây ra vụ lở đất kinh hoàng này là do mưa lớn kéo dài trong 4 ngày qua. 42 trong tổng số 50 ngôi nhà trong làng đã bị bùn đất vùi lấp cùng khoảng 150 người. Nhà chức trách đã điều 30 xe cứu thương và các loại máy móc hạng nặng để tiến hành khẩn trương công tác cứu hộ. Tuy nhiên, theo ông Saurav Rao, một quan chức quận Pune cho biết: “Con số thương vong có thể còn tăng cao vì khả năng tìm thấy người còn sống sót bị chôn vùi trong đống đổ nát là rất ít”.