Lo cái họa từ miệng

ANTĐ - Nhiều người nói rằng, trong bốn mùa, mùa hè là đáng ghét và đáng sợ nhất, ông thấy có đúng không?

- Đúng thì có đúng nhưng cực đoan quá! Mùa nào cũng có nét đẹp, nét xấu, có hay, có dở. Đương nhiên mùa hè thì lắm bệnh tật, nhất là bệnh “nhập khẩu” qua đường... ẩm thực.
- Tôi và ông được “xếp hạng” thu nhập thấp lo gì chuyện tai họa từ miệng. Cả tháng may ra được một vài vại bia giải nhiệt với đĩa đậu phụ chấm mắm tôm, bõ bèn gì.
- Ông đừng tưởng đơn giản thế là an toàn đâu nhé. Công an và quản lý thị trường vừa “bắt tận tay, day tận trán” đường dây sản xuất khăn giấy ướt được tẩm ướp bằng nước trong nhà... vệ sinh ở phía Nam đấy.
- Ở ngoài này, tôi cũng nghe nói giấy khô lau miệng trắng xóa ở các nhà hàng, quán nhậu được người ta thu gom hàng bao tải. Sau đó được tái chế, tái xuất và tái sử dụng. Tưởng thế đã là “tuyệt đỉnh” kinh khủng, ai ngờ...
- Ngờ sao hết được cái thói làm ăn ác độc. Thôi thì có thân phải lo, có mồm phải giữ. Tốt nhất là từ nay khi ăn uống ở hàng quán ông không nên dùng cả giấy khô cũng như giấy ướt.
- Ông xui dại tôi à? Người ta thường nói, ăn xong phải biết chùi mép.
- Ông nghĩ xa xôi quá. Câu đó ám chỉ những quan tham “ăn bẩn”, không biết chùi mép nên mới chết cả danh dự lẫn tính mạng.
- Họ thừa biết cách, nhưng chùi không sạch đấy thôi. Còn tôi, vẫn phải chùi mép nhưng tuyệt đối không dùng giấy tẩm độc chất bảo quản, hương liệu để khỏi rước họa vào thân.