Liverpool suýt trả giá vì... thủ môn

ANTĐ - Dù đã sớm dẫn trước Blakburn đến 2 bàn nhưng Liverpool đã suýt phải trả giá vì những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn.

Thủ thành Doni mắc sai lầm đáng tiếc

Với khoảng cách 16 điểm so với top 4, thầy trò Kenny Dalglish gần như không còn cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới. Chính vì vậy, chuyến hành quân tới Ewood Park đêm qua không quá quan trọng với Liverpool. Có chăng là chiếc ghế của King Kenny đang chịu nhiều sức ép và họ cần 1 chiến thắng để tạo đà cho trận bán kết FA sẽ diễn ra cuối tuần này.

Trong khi đó, đội chủ nhà Blakburn cũng đang ở vào hoàn cảnh khó khăn với cuộc chiến trụ hạng. Thế cho nên họ cũng cần điểm để thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy là khách nhưng, Liverpool lại là đội nhập cuộc tốt hơn.

Ngay ở phút 13, Maxi Rodriguez đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha kiến tạo của Craig Bellamy. Chỉ 3 phút sau, tiền vệ người Argentina hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng pha đá bồi sau cú sút bị cản phá của Jonjo Shelvey. 2-0 cho Liverpool, một kết quả quá khá bất ngờ với CĐV The Kop.

Tưởng chừng Liverpool sẽ có một trận đấu nhàn nhã, nhưng những sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự đặc biệt là vị trí thủ môn đã khiến họ suýt phải trả giá. Đầu tiên là pha phạm lỗi của thủ thành Doni ở phút 25 đối với chân sút Hoilett của đội chủ nhà đã khiến cầu thủ người Italia phải rời sân với chiếc thẻ đỏ và quả phạt 11m.

Carroll ghi bàn thắng ở phút bù giờ

Thủ thành dự bị Brad Jones vào sân thay cho Flanagan và rất nhanh, anh đã trở thành người hùng của Liverpool khi cản phá thành công cú sút khá hiền trên chấm 11m của Yakubu. Tuy nhiên, cũng chỉ 10 phút sau đó, chân sút người Nigeria đã tìm được mành lưới Liverpool bằng cú đánh đầu không thể cản phá từ pha đá phạt của David Dunn.

Bước sang hiệp 2, dù thi đấu thiếu người nhưng Liverpool đã cho thấy mình không hề thua kém đối thủ. Thậm chí họ còn tạo ra các cơ hội ngon ăn ở phút 48 và 58 nhưng lần lượt Andy Carroll rồi Jonjo Shelvey đều không thể tận dụng. Đang có thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà thì The Kop lại một lần nữa bị phạt 11m do lỗi của thủ môn.

Phút 61, Blackburn được hưởng thêm một quả penalty nữa sau pha phạm lỗi không đáng có của thủ thành Jones. Lần này, Jones chỉ bị thẻ vàng nhưng anh lại không thể lần thứ 2 cản phá thành công cú sút trên chấm 11m của Yakubu. 

Hưng phấn với bàn thắng gỡ hòa, Blackburn liên tục dồn ép đẩy khung thành Liverpool vào thế nguy hiểm. Phút 73, Hoilett đã có thể lập công sau đường chuyền của Ruben Rochina nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị. Hai phút sau, Carroll chút nữa đã phản lưới nhà nhưng thủ môn Jones đã kịp thời phá bóng.

Những phút cuối của trận đấu, bởi không muốn có một kết quả hòa nên cả hai đội đều nỗ lực tấn công. Phút 90+2, nhận đường chuyền của Agger trong vòng cấm, Andy Caroll bay người đánh đầu đầy dũng mãnh tung lưới thủ thành Robinson ấn định chiến thắng 3-2 cho Lữ đoàn đỏ.

Với chiến thắng này, Liverpool vẫn xếp ở vị trí thứ 8 với 46 điểm. Trong khi đó, Blackburn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Với chỉ 28 điểm, thầy trò Steve Kean đang đối mặt với nguy cơ phải xuống chơi tại Championship ở mùa giải tới.