Liverpool lại hạ gục Chelsea ngay tại "sào huyệt" Stamford Bridge

ANTĐ - Lần thứ 2 trong vòng 10 ngày, Liverpool đánh sập pháo đài Stamford Bridge nhờ 2 pha lập công của Maxi & Kelly, qua đó đưa "lữ đoàn đỏ" vào bán kết Carling Cup.

Sau hiệp một bế tắc, Maxi và Kelly nổ súng liên tục chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp hai, giúp HLV Kenny Dalglish nâng chuỗi thành tích bất bại trên băng ghế huấn luyện khi đối đầu Chelsea lên con số 13 trận.

Liverpool lại hạ gục Chelsea ngay tại "sào huyệt" Stamford Bridge ảnh 1
Trong vòng 10 ngày, Chelsea 2 lần gục ngã trước Liverpool

Dù vắng chủ công Suarez, nhưng chiến thắng thuộc về Liverpool là hoàn toàn xứng đáng. Đội khách không hề có dấu hiệu xuống tinh thần sau khi Andy Carroll đá hỏng một quả phạt đền trong hiệp một.

Kết quả Carling Cup

Arsenal 0-1 Man City
Aguero 83'

Chelsea 0-2 Liverpool
Maxi 58', Kelly 63'

Cardiff 2-0 Blackburn
Miller 19', Gerrard 50'

Không tham dự cuộc chạm trán Man CIty cách đây ít ngày vì quá sốc trước cái chết của Gary Speed, Bellamy đã trở lại đội hình xuất phát Liverpool và thi đấu tuyệt hay. Bằng kinh nghiệm và sự tinh ranh, chân sút người Xứ Wales đã kiến tạo cả hai bàn thắng cho đồng đội.

Với kết quả này, Liverpool lần đầu tiên lọt vào giải đấu cúp kể từ năm 2005. Chỉ một vết gợn nhỏ trong trận thắng của The Kop chính là chấn thương của tiền vệ Lucas, người đã phải rời sân trên cáng vì đau đầu gối.

Ở phía đối diện, tia sáng từ chiến thắng 3-0 trước Wolves hồi cuối tuần nhanh chóng bị dập tắt. Đám mây đen lại kéo đến vần vũ Stamford Bridge, và sức ép ngàn cân đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của HLV Andre Villas-Boas.

Dù chiến lược gia trẻ người Bồ khẳng định, ông chủ Abramovich vẫn ủng hộ và cam kết không sa thải. Tuy nhiên, số phận của vị HLV 33 tuổi này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận quyết định giữa Chelsea - Valencia tại Champions League diễn ra vào giữa tuần tới.

Liverpool lại hạ gục Chelsea ngay tại "sào huyệt" Stamford Bridge ảnh 2
Maxi mở tỉ số cho Liverpool

Đây là trận đấu mà cả 2 HLV đều trao cơ hội cho những tiền đạo đắt giá Fernando Torres & Andy Carroll. Tuy nhiên, cả hai lại tiếp tục gây thất vọng lớn.

Torres thi đấu nhạt nhòa và không để lại nhiều dấu ấn trên hàng công The Blues. Trong khi đó, Andy Carroll còn bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi trên chấm phạt đền lúc giữa hiệp 1.

Ngay phút thứ 7, trọng tài Phil Dowd đã rút thẻ vàng cảnh cáo David Luiz vì lỗi ăn vạ kiếm penalty. Cuộc đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt buộc "vị vua áo đen" liên tục phát thẻ cho các học trò HLV Villas-Boas.

Phút 21, trong lần hiếm hoi được đá chính, Alex mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng chạm tay. Mặc dù vậy, Carroll lại sút đúng vào vị trí của Turnbull, bỏ lỡ cơ hội khai thông bế tắc trên chấm 11m.

Sang đầu hiệp hai, tưởng như Chelsea đã vượt lên dẫn trước, nhưng xà ngang đã từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của Florent Malouda. Đây cũng chính là tình huống mang tính bước ngoặt cuộc chạm trán.

Liverpool lại hạ gục Chelsea ngay tại "sào huyệt" Stamford Bridge ảnh 3
Kelly đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0

Phút 58, Maxi tiếp tục chứng tỏ cái duyên trước mành lưới The Blues. Sau pha phối hợp ăn ý giữa Henderson và Bellamy bên góc phải, tiền đạo người Xứ Wales đã căng ngang dọn cỗ để Maxi lặng lẽ băng xuống đệm cận thành mở tỉ số.

Bị dẫn bàn, Villas-Boas chuẩn bị tung Anelka và Mata vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Mặc dù vậy, sự thay đổi chưa kịp diễn ra thì đội chủ nhà để thủng lưới bàn thứ 2.

Từ quả đá phạt chếch bên cánh trái do Bellamy thực hiện, hậu vệ Kelly bật cao đánh đầu lái bóng nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Có 2 bàn làm vốn nên nhưng phút cuối đội khách chủ động giảm nhịp độ và đá phòng ngự số đông. Dù rất cố gắng, nhưng các nhân tố mới như Mata hay Anelka đều không phát huy được hiệu quả.

Trận tứ kết Carling Cup kết thúc với kết quả 0-2 nghiêng về đội khách. Như vậy, đoàn quân HLV Villas-Boas đã để thua 3/4 trận gần đây.

Đội hình ra sân:

Chelsea:
Turnbull; Bosingwa, Alex, David Luiz, Bertrand; McEachran (Ramires, 41’), Romeu, Lampard; Lukaku (Mata, 64’), Torres, Malouda (Anelka, 64’).


Liverpool:
Reina, Kelly, Enrique, Carragher, Coates, Spearing, Lucas (Charlie Adam, 70’), Henderson, Maxi (Skrtel, 89’), Bellamy (Kuyt, 79’), Carroll.