Vòng 25 Ngoại hạng Anh:

Liverpool cầm chân Man City tại Etihad

ANTĐ - Mặc dù phải làm khách tại Etihad, nhưng các cầu thủ Liverpool đã khiến đội chủ nhà Man City phải vất vả. Nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Reina, thày trò HLV Brendan Rodgers đã giành được 3 điểm trọn vẹn rời Etihad.

Gerrard có bàn thắng tuyệt đẹp

Sau khi Manchester Utd có được 3 điểm trước Fulham khiến khoảng cách giữa MU và đội thứ 2 Man City nới thành 10 điểm. Chính vì vậy các học trò Mancini phải quyết tâm giành 3 điểm trước Liverpool để có thể thu hẹp khoảng cách.

Đã quá hiểu sự nguy hiểm của nhau, cả Man City lẫn Liverpool đều nhập cuộc khá chậm rãi. Trong 10 phút đầu, đội chủ nhà dù thi đấu trên chân nhưng vẫn chưa thể tạo ra cơ hội nào đáng chú ý. Sau đó, Liverpool dần thích nghi và dâng cao tấn công. Suarez, Sturridge không ít lần đẩy hàng thủ Man City vào thế khó.

Mọi chuyển tưởng chừng êm thấm với đội chủ sân Etihad khi ngay ở phút 23, Dzeko đã mở tỷ số. Bàn thắng của Man City khá bất ngờ, nó xuất phát từ tình huống trung vệ Agger mắc lỗi vị trí. Tuy nhiên sau bàn thắng của Dzeko, mọi diễn biến của trận đấu lại theo chiều không có lợi cho Man City. Phút 29, Sturridge tung ra cú dứt điểm chân trái cực mạnh và chính xác từ ngoài cấm địa, khiến thủ thành Hart không thể cản phá.

Từ đây, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn. Nhưng cho đến khi hiệp một kết thúc, ngoại trừ pha chuyền về bất cẩn chút nữa thành bàn phản lưới nhà của Zabaleta, hai đội vẫn không thể tạo ra được cơ hội nào thực sự đáng chú ý.

Bước sang hiệp 2, sau ít phút nhập cuộc bị lép vế, Liverpool lấy lại thế trận và tổ chức được khá nhiều đợt lên bóng sắc nét. Bàn thắng nâng tỷ số ở phút 73 của Gerrard là phần thưởng tất yếu cho những nỗ lực của đội khách. 

Tiền vệ đội trưởng của Liverpool dùng ngực khống chế rồi tung chân dứt điểm cực mạnh ở ngoài cấm địa đưa bóng vào góc chết, khiến thủ thành Hart không thể hoá giải. Cú sút của Gerrard khiến người ta nhớ lại hình ảnh của anh thời còn đỉnh cao phong độ.

Pha bóng ngớ ngẩn của thủ thành Riena

Bị dẫn trước ngay trên sân nhà, Man City cố gắng đôn cao đội hình để gỡ hòa. Họ đã được đền đáp bằng pha làm bàn của Aguero ở phút 79. Tuy nhiên bàn thắng này lại xuất phát từ sai lầm khá nực cười của Reina. Từ đường chuyền tưởng chừng vô hại của Barry, thủ môn Reina của Liverpool lại băng ra khỏi vòng cấm rất không hợp lý để cho Aguero tận dụng tung cú lốp bóng gỡ hòa 2-2 cho Man City.

Những phút còn lại, dù nỗ lực tấn công nhưng cả 2 đội đều không thể ghi thêm bàn thắng nào. Như vậy là Man City vẫn bị Man United bỏ khá xa trên BXH (9 điểm) còn cuộc đua giành suất vào top 4 của Liverpool vẫn còn đó đầy gian nan.

Ở trận đấu trước đó, Tottenham đã có một chiến thắng tối thiểu rất quan trọng trên sân West Brom, chiến thắng giúp họ tiếp tục giữ được vị trí thứ 4, sau khi West Brom chỉ còn 10 người trên sân và tiền vệ Gareth Bale tỏa sáng với 1 cú dứt điểm đẹp mắt ngoài vòng cấm.