Lĩnh án vì chém… chuối

ANTĐ - Không bằng lòng về lối cư xử của ông nội, Nguyễn Phương Nghĩa hậm hực vác dao chém nát vườn chuối ở sát nhà. Điên tiết, chủ nhân của vườn chuối cũng lập tức “tống khứ” đứa cháu đích tôn.

Trút giận vào vườn chuối, Nguyễn Phương Nghĩa đã bị tuyên phạt án tù

Ngày 29-11-2013, TAND huyện Hoài Đức mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Phương Nghĩa (SN 1988, trú ở thôn 1, xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội) và đã tuyên phạt bị cáo này 9 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”. Oái ăm thay, bị hại dưới tay Nghĩa không phải người xa lạ mà chính là ông nội của Nghĩa tên Nguyễn Văn Huân (SN 1931), trú cùng địa chỉ. Cho rằng cấp tòa sơ thẩm áp dụng hình phạt quá nghiêm khắc, Nghĩa lập tức gửi đơn xin tòa án cấp trên xem xét lại vụ án.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Hoài Đức thể hiện, chập tối 3-8-2013, Nguyễn Phương Nghĩa lấy 2 con dao phay, đi thẳng sang vườn chuối của ông Nguyễn Văn Huân ở sát bên. Tại đây, Nghĩa ra sức chặt phá vườn chuối của ông nội tơi tả, mặc cho vợ và mẹ đẻ ra sức can ngăn. Chưa hả lòng, sẵn có viên gạch ở vườn, Nghĩa nhặt lấy và ném thẳng lên mái nhà ông nội làm vỡ 2 viên ngói. Điên tiết vì hành động của đứa cháu đích tôn, ông Huân lập tức gửi đơn tố cáo vụ việc tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Nghĩa thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản của ông nội. Sau đó, theo định giá tài sản, vườn chuối của ông Huân bị thiệt hại tổng cộng 97 cây, tương đương hơn 6,7 triệu đồng và 2 tấm ngói phibro xi-măng có giá 100.000 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn, hối cải về việc làm dại dột của bản thân, đồng thời chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông nội với số tiền gần 7 triệu đồng. Trên cơ sở đó và sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Phương Nghĩa 9 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.

Cho rằng hình phạt phải nhận là quá nghiêm khắc, Nguyễn Phương Nghĩa làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Sáng qua (11-3), TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Tuy nhiên ngay tại phần thủ tục phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội nhìn nhận để có căn cứ áp dụng chính xác mức hình phạt đối với bị cáo thì cần thiết phải có sự tham gia phiên tòa của phía bị hại. Trong khi đó, do không có kháng cáo nên ông Nguyễn Văn Huân không đến dự tòa. Vì thế, với sự vắng mặt của bị hại, TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử sang một ngày khác. 

Trước đó, cũng tại phần thủ tục của phiên tòa, bị cáo đã sơ bộ trình bày về mối hiềm khích, mâu thuẫn giữa hai ông cháu. Cụ thể, Nghĩa khai mảnh đất mà vợ chồng Nghĩa cùng mẹ đẻ đang ở hiện nay vốn được ông nội cắt cho từ thửa đất chung của đại gia đình. Trước ngày vụ án xảy ra không lâu, do bố mẹ Nghĩa ly dị nhau nên ông Huân tiếc của mà đòi lại. Từ đó, khiến ông cháu bị cáo mâu thuẫn nhau.