Lĩnh án, tên tội phạm “cô đơn” vẫn cười

ANTĐ -Đã nhiều lần bị nhắc nhở, cảnh cáo, giáo dục tại địa phương, thậm chí phải ngồi tù vì nhiều lần đánh nhau, trộm cắp của người thân, cướp giật, bắt giữ người trái pháp luật… nhưng Hoà vẫn không chịu tu tỉnh. Cách đây nửa năm, gã lại bị bắt vì quen thói giựt dọc.

Theo cáo trạng, tối ngày 18/2/2012, Châu Tuấn Hòa (SN 1977, ngụ TP.HCM) lái xe máy chạy lòng vòng các con đường tại khu vực trung tâm thành phố để tìm “con mồi”.

Châu Tuấn Hòa cười tươi lúc về trại giam 

Đi ngang giao lộ Lê Thánh Tôn – Phan Bội Châu  (phường Bến Nghé, quận 1), tên này thấy chị Melissa We Lee cùng bạn trai đang đi bộ dưới lòng đường Lê Thánh Tôn. Phát hiện người phụ nữ cầm hờ hững chiếc bóp trên tay, gã liền điều khiển xe từ phía sau chạy đến áp sát Melissa và dùng tay giật phăng chiếc bóp.

Ngay lúc ấy, bạn trai của Melissa phát hiện nên nhanh tay chụp lấy kẻ cướp kéo giật khiến Hòa mất thăng bằng té ngã văng chiếc bóp xuống đường. Được sự hỗ trợ của người dân quanh đó, anh chàng ngoại quốc đã bắt giữ tên cướp cùng tang vật giao cho công an.

Sáng 16/8/2012, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phiên toà diễn ra nhanh chóng khi Hoà thừa nhận hành vi “cướp giật tài sản” của mình. Tuy thành khẩn khai nhận hành vi nhưng xét thấy bị cáo có tình tiết tăng nặng “tái phạm nguy hiểm” nên HĐXX tuyên án 3 năm tù.

Được biết Hòa từng có nhiều tiền án, tiền sự và điều đáng nói là hắn đơn thương độc mã mỗi khi gây án. Nhận mức án tù nhưng Hoà vẫn tỉnh queo, thậm chí còn nở nụ cười trước lúc lên xe đặc chủng về trại giam.